Phút ngẫu hứng của tài xế rụt rè, khán giả "bùng nổ"
Vào một buổi tối cuối tháng 5, nhiều thực khách trong quán cà phê ở khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) ngạc nhiên khi một tài xế xe công nghệ bước lên sân khấu với dáng vẻ hơi rụt rè.
Giọng hát hút 2,2 triệu view của tài xế xe công nghệ Hát giao lưu ở một quán cà phê Hà Nội, Y Jôla Êban (người Ê-đê) nhận nhiều lời khen với giọng hát khỏe khoắn, cảm xúc./ Theo Tạp chí Tri thức.
Tuy nhiên, khi anh cất tiếng hát hai ca khúc Giấc mơ Chapi và Đôi chân trần, giọng hát đầy cảm xúc vang lên khiến tất cả đều ồ lên thích thú và vỗ tay không ngớt, thông tin được báo Dân trí đăng tải.
Đoạn video do khán giả bên dưới ghi lại màn biểu diễn của nam tài xế thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội với nhiều bình luận tán thưởng.
Trong đó, không ít người tỏ ra bất ngờ trước khả năng ca hát của chàng trai và cho rằng với lợi thế này, anh có thể thử sức đi hát tại các quán cà phê nhạc sống hoặc phòng trà.
Theo tìm hiểu, nhân vật gây chú ý trong các video gây sốt trên mạng xã hội là anh Jôla Êban người dân tộc Ê Đê, đến từ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk.
Một điểm ở Hà Nội khiến chàng trai Tây Nguyên phải "chào thua"
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Êban cho biết anh là người dân tộc Ê-đê, quê Đắk Lắk. Từ nhỏ, anh đã quen với tiếng đàn, hát của bố mẹ cũng như những ca khúc gắn liền với quê nhà Tây Nguyên. Lớn lên, anh theo nghiệp làm nông, trồng sầu riêng của bố mẹ và duy trì ca hát như một sở thích.
"Hôm lên hát giao lưu ở quán cà phê tôi cũng không có sự chuẩn bị gì, chỉ hát mấy bài quen, không ngờ lại được mọi người hưởng ứng tới vậy. Tôi rất vui", anh nói.
Chia sẻ về cơ duyên làm tài xế xe công nghệ ở Hà Nội, Êban cho biết đây là quyết định hoàn toàn ngẫu hứng. Cụ thể vào đầu tháng 3, trong lúc nông nhàn, hoa màu chưa đến độ cần chăm sóc nhiều, chàng trai Ê-đê bỗng muốn ra Hà Nội thăm thú.
Lần cuối Êban đến thủ đô là vào năm 2016, khi theo học một khóa tiếng Nhật. Anh ấn tượng nhịp sống sôi động, đặc biệt là cái lạnh mùa đông trái ngược với nắng gió Tây Nguyên.
Liên hệ trước với một người quen để xin ở nhờ tại phường Hà Đông, Êban chỉ cầm theo hơn 1 triệu đồng, ngồi xe khách ra Hà Nội, "thiếu thì nhờ mẹ gửi thêm".
"Trở lại Hà Nội sau 10 năm, tôi thấy mọi thứ có nhiều điều đổi khác nhưng vẫn ít nhiều quen thuộc. Tiếc là lúc tôi ra là mùa xuân, thời tiết cũng ấm hơn nhiều rồi", anh chia sẻ.
"Ở quê mọi người vẫn nói Đắk Lắk nóng hơn Hà Nội nên tôi chủ quan. Có ngày chạy xe giữa lúc nắng hắt thẳng vào mặt, tôi không chịu nổi. Nắng ở Tây Nguyên cũng không địch nổi cái nóng ở Thủ đô", anh Êban nói trên Dân trí.
Sau khoảng 2 tuần thăm thú, Êban muốn tìm công việc làm tạm thời để vừa có thu nhập, vừa trải thêm. Thấy anh có giọng hát hay, một số người bạn gợi ý anh đến xin biểu diễn tại các quán cà phê, phòng trà nhưng anh không đủ tự tin.
Sau đó, anh quyết định đăng ký làm tài xế xe công nghệ để có thêm cơ hội khám phá đường phố thủ đô. Đến nay, chàng trai Ê-đê đã có thể tự tin chở khách đến nhiều địa điểm mà không cần nhìn Google Maps.
Nói thêm về cuộc sống ở Hà Nội, Êban cho biết một trong những điều khiến anh bất ngờ, và chật vật nhất, trong 3 tháng qua là thời tiết. Đặc biệt những ngày cuối tháng 5, khi Hà Nội trải qua các đợt nắng nóng kỷ lục, một chàng trai Tây Nguyên vốn quen nắng gió như anh cũng phải "chào thua", có hôm không thể ra đường chạy xe vì mệt.
Bù lại, trong khi đi làm, anh quen được nhiều người bạn, đồng nghiệp mới tốt bụng, sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần thiết.
"Đến tháng 7, 8 là bắt đầu vào cao điểm làm nông ở quê nhưng hiện tôi vẫn chưa muốn về. Có lẽ tôi sẽ ở Hà Nội thêm một thời gian, điều hành công việc từ xa cũng không quá khó khăn", anh cho biết.