VietNamNet dẫn thông tin từ Newsflare cho biết, chị Chatwisa (36 tuổi) hiện sống trong một căn nhà nhỏ thuộc vùng nông thôn tỉnh Ayutthaya, cách Bangkok (Thái Lan) 80km về phía Bắc. Người phụ nữ nàng bị mắc bệnh béo phì mãn tính.
Ngày 6/2, người thân phát hiện chị có dấu hiệu khó thở nên nhanh chóng gọi cấp cứu. Ngay khi nhận được tin báo, các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt nhưng không ít người tỏ ra bối rối trước tình huống mà họ gặp phải.
"Chúng tôi thấy cô ấy đang nằm sấp trên giường, miệng thì hút trà sữa từ một cái bát đặt bên cạnh", anh Chatchai Kitticha - người đứng đầu đội cứu hộ thuộc Hiệp hội Ayutthaya Ruamjai, nhớ lại.
Sau khi thảo luận, các nhân viên quyết định điều động một xe cứu hộ thủy lực tới hỗ trợ quá trình vận chuyển nữ bệnh nhân đặc biệt này đến bệnh viện.
Nguồn clip: Newsflare/ VietNamNet
Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, nhiều hàng xóm đã sang giúp sức, phá bỏ bức tường ngăn và tháo dỡ cửa ra vào để khiêng nguyên chiếc giường cùng chị Chatwisa lên xe. Với sự đồng lòng và hợp sức của gần 10 nam thanh niên khỏe mạnh, chị cuối cùng đã đến được Bệnh viện Somdej Phra Sangkharat.
Tại đây, đội ngũ y bác sĩ yêu cầu người phụ nữ ngừng ăn ngay lập tức. Hiện tại, các bác sĩ đang tiến hành đặt ống nội khí quản giúp cô dễ thở hơn, đồng thời thảo luận với gia đình về hướng điều trị lâu dài.
Theo chia sẻ của người cha, con gái ông bị thừa cân từ khi còn nhỏ. Sau khi cân nặng tăng lên mức 270kg vào năm ngoái, chị mất hoàn toàn khả năng đi lại và phải nằm liệt giường nhưng cân nặng vẫn tăng vọt tới 300kg.
"Không ai có thể giúp con gái tôi, con bé phải nằm liệt giường dẫn đến cả cơ thể lở loét hết cả”, người cha ngậm ngùi nói.
Trao đổi với bác sĩ, người phụ nữ nói mình rất thích uống trà sữa trân châu và thường ăn cơm với trứng vào bữa sáng. Chị cũng rất thích thịt nướng và luôn để một bát cơm cạnh người trong suốt cả ngày để tiện ăn khi đói.