Đóng

Clip: CSGT Hà Nội mở đường, đưa nữ giáo viên bị co giật vào Bệnh viện K cấp cứu

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Phát hiện người phụ nữ trong xe taxi có biểu hiện lên cơn co giật, ngay lập tức, chiến sĩ CSGT đã xin chỉ đạo mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Người phụ nữ được giúp đỡ là chị V.T.T., giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học (tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai), đang đi điều trị tại Bệnh viện K. Trên đường bắt xe từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về quê, đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, chị bị sốc phản vệ.

CSGT Hà Nội mở đường, đưa nữ giáo viên bị co giật vào Bệnh viện K cấp cứu. Nguồn clip: ZNews

Ngày 12/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cán bộ CSGT Hà Nội bế một phụ nữ đến hành lang bệnh viện để cấp cứu. Khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng lan truyền rộng và nhận được nhiều bình luận tích cực.

Trao đổi với Báo Xây dựng, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết nam cán bộ trong clip là Đại úy Lê Đăng Hòa, đang công tác tại đơn vị.

Đại úy Hòa kể, khoảng 16h30 ngày 11/9 anh cùng Thượng úy Nguyễn Đức Tâm làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, Hà Nội). Lúc đó, một tài xế taxi đến đề nghị giúp đỡ.

"Tài xế taxi nói trên xe đang chở một phụ nữ ra bến xe Mỹ Đình, khi đến ngã tư thì người này bị co giật", Đại úy Lê Đăng Hòa cho biết.

Hỏi han nữ hành khách, Đại úy Hòa được biết đây là bệnh nhân vừa tiêm thuốc ở Bệnh viện K, trên đường thuê xe để về quê thì có biểu hiện sốc phản vệ.

Ngay sau đó, tổ CSGT đã sử dụng xe tuần tra để dẫn đường cho xe taxi nhanh chóng đưa nữ bệnh viện quay lại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (cách đó gần 10km) để bác sĩ cấp cứu.

Thời điểm đó đang là giờ cao điểm buổi chiều nên đường rất đông. Quá trình di chuyển, cảnh sát liên tục bật đèn và còi ưu tiên để mở đường cho chiếc xe chở nữ bệnh nhân đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Cảnh sát mở đường sau khi tài xế taxi nhờ hỗ trợ. Ảnh: Báo Xây dựng

Khi đến bệnh viện, Đại úy CSGT lập tức bế người phụ nữ chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Sau đó, anh mới thở phào, tạm yên tâm.

Theo Tạp chí Tri thức, người phụ nữ được giúp đỡ là chị V.T.T., giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai), đang đi điều trị tại Bệnh viện K. Trên đường bắt xe từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về quê, đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, chị bị sốc phản vệ.

Sau khi clip và hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ bệnh nhân được chia sẻ, hàng nghìn người đã để lại bình luận khen ngợi, cảm động trước tinh thần hết lòng giúp đỡ nhân dân của Thượng úy Hòa và Thượng úy Tâm.

"Sốc phản vệ nếu không được xử lý trong thời gian vàng sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến ngưng tim và ngưng thở. May mắn, chị đã được các chiến sĩ giúp đưa vào viện kịp thời", "Thật may mắn, cảm ơn các anh", "Cảm ơn bác tài và các chú cảnh sát giao thông, thật là một hình ảnh quá đẹp, đáng trân trọng và vui mừng", dân mạng để lại bình luận.

Tin nổi bật