Báo Tin Tức dẫn thông tin từ CNN cho biết, ba phi hành gia Suni Williams, Butch Wilmore và Nick Hague của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), cùng phi hành gia Aleksandr Gorbunov thuộc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi Tallahassee (bang Florida, Mỹ) vào lúc 17h57 ngày 18/3 (theo giờ địa phương).
Trong sáng và chiều 18/3, các phi hành gia này đã ở bên trong khoang tàu Crew Dragon của SpaceX - một khoang hình giọt nước cao khoảng 4m. Khi dần hạ độ cao, tàu Crew Dragon đưa họ từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - nơi ở độ cao khoảng 400 km so với Trái Đất, tiến vào lớp khí quyển của Trái Đất.
Đến khoảng 17h, tàu bắt đầu kích hoạt động cơ để khởi động giai đoạn cuối cùng của hành trình: tái nhập khí quyển. Đây được coi là giai đoạn nguy hiểm nhất của các chuyến trở về từ vũ trụ.
Việc lao vào khí quyển với tốc độ nhanh hơn 22 lần vận tốc âm thanh khiến lớp vỏ tàu có thể bị đốt nóng lên tới hơn 1.926 độ C và có thể gây mất liên lạc tạm thời.
Khoảnh khắc con tàu triển khai hai bộ dù liên tiếp để giảm tốc độ và đáp xuống mặt biển. Nguồn clip: India Today
Sau khi lao xuống Trái đất, tàu Crew Dragon triển khai hai bộ dù liên tiếp để giảm tốc độ. Từ vận tốc 27.359 km/h, tàu giảm xuống dưới 32 km/h khi tiếp nước. Sau khi con tàu tiếp nước, một con tàu cứu hộ của SpaceX chờ sẵn gần đó đã tiến hành vớt khoang Crew Dragon ra khỏi mặt biển.
Các phi hành gia ngay lập tức đưa được lên bờ, rồi di chuyển đến trụ sở NASA ở Houston (Texas, Mỹ) để kiểm tra sức khỏe, VietNamNet dẫn thông tin từ The Hill cho hay.
Trong số 4 phi hành gia vừa trở về, ông Wilmore và bà Williams là 2 người đã bay vào không gian bằng tàu vũ trụ Starliner của Boeing vào tháng 6/2024. Mục đích ban đầu của chuyến bay chỉ là một cuộc thử nghiệm kéo dài 8 ngày nhưng các trục trặc của tàu Starliner đã khiến họ không thể trở về Trái Đất.
NASA cuối cùng quyết định để hai phi hành gia trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ của SpaceX khi tới lịch luân chuyển nhân sự tại ISS, khiến họ bị kẹt ngoài không gian 9 tháng. Tới ngày 14/3, tàu Crew Dragon đã đưa phi hành đoàn thay thế tới ISS, sau đó bắt đầu nhiệm vụ đưa 4 phi hành gia trở về Trái Đất.
Con tàu tiếp nước, sau đó một con tàu cứu hộ của SpaceX chờ sẵn gần đó tiến hành vớt khoang Crew Dragon ra khỏi mặt biển.
“Chào mừng các phi hành gia Crew-9 trở về nhà, Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore của NASA và Aleksandr Gorbunov của Roscosmos. Sự cống hiến và cam kết không ngừng của các bạn đối với khám phá vũ trụ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta”, công ty Boeing Space chia sẻ trên nền tảng X sau khi phi hành đoàn trở về.
Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk viết: "Chúc mừng đội ngũ của SpaceX và NASA vì đã hoàn thành chuyến bay an toàn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã ưu tiên nhiệm vụ giải cứu này".