Ngày 22/9 tại tỉnh Prachinburi (Thái Lan), vợ chồng Supharee (48 tuổi) và Nirun Saensuk (47 tuổi) trên đường về nhà đã bị dòng nước xiết cuốn trôi khi cố gắng băng qua đoạn đường ngập. Cả hai bị tách ra, trong lúc Supharee chật vật tìm cách bơi vào bờ, Nirun lại lao về phía chiếc xe máy Yamaha Finn màu xanh để cứu.
Video: NĐT
Một đoạn clip ghi lại cảnh sau đó cho thấy lực lượng cứu hộ đã kéo chiếc xe ra khỏi sông, trong khi vợ chồng họ được đưa đến nơi an toàn. Supharee chia sẻ: “Không sao cả, tôi khỏe mạnh. Tôi đã cố gắng bơi vào bờ, còn anh ấy lại chạy đến chỗ xe máy trước khi giúp tôi".
Chiếc xe tay ga bị hỏng nặng do ngấm nước, phải đưa đến thợ sửa gần nhất. Giải thích hành động của mình, Nirun nói: “Tôi lo cho xe máy trước. Vợ tôi có thể bám được vào bờ, còn chiếc xe thì rất đắt, tôi không đủ khả năng mua mới".
Trong suốt quá trình chồng nỗ lực cứu xe, người vợ hầu như im lặng, tỏ ra buồn bã.