Đóng

Clip: Bé trai 6 tuổi thoát chết thần kỳ sau gần 2 phút chới với trong bể bơi

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một cậu bé 6 tuổi may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau gần 2 phút chới với dưới bể bơi.

Oscar, 6 tuổi ở Fort Lauderdale, Florida, Mỹ đang chơi gần bể bơi thì bất ngờ ngã xuống nước. Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé chới với trong gần hai phút, cố gắng bám vào một chiếc phao nhưng không được. Người anh họ đứng trên thành bể, không biết bơi, chỉ có thể bất lực nhúng chân xuống nước và cố gắng đẩy phao về phía Oscar.

May mắn thay, Roque Ivan Ocampo, một công nhân xây dựng đang làm việc gần đó, đã nghe thấy tiếng la hét. Anh lập tức chạy đến, không chút do dự nhảy xuống bể bơi và kéo Oscar vào bờ, sau đó nhanh chóng thực hiện sơ cứu.

"Lúc đó cháu bé bất động, tôi đã nghĩ cháu có thể đã chết", Ocampo chia sẻ với NBC News. "Tôi không có thời gian để suy nghĩ, chỉ làm những gì phải làm khi đó".

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa Oscar đến bệnh viện. Cậu bé được thông báo sẽ hồi phục hoàn toàn. Sĩ quan cảnh sát Jamie Bodine bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Hành động của Ocampo rất dũng cảm. Nếu không có anh ấy, kết cục của Oscar có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa cảm ơn anh ấy đủ".

Ngày hôm sau, bé Oscar và ân nhân đã có cuộc gặp lại đầy xúc động. Ocampo nói với Oscar: "Cháu rất mạnh mẽ và chú rất tự hào về cháu".

Vụ việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội, dấy lên nhiều câu hỏi và tranh cãi. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc về sự vắng mặt của người lớn giám sát và hành động của người anh họ. Một người bình luận: "Cha mẹ của cháu bé đâu? Tại sao lại để hai đứa trẻ ở gần bể bơi mà không có người lớn giám sát?". Trong khi đó, một người khác ca ngợi hành động của Ocampo và chỉ trích người anh họ: "Anh công nhân đúng là một người hùng, một nhân viên cứu hộ thực thụ! Còn người anh họ kia, nếu không biết bơi thì tại sao lại ra bể bơi? Tại sao lại chỉ đứng nhìn?".

Tin nổi bật