Đóng

Clip: Bé trai 2 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi bị khỉ bắt cóc

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một em bé hai tháng tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau khi bị một con khỉ đột ngột bắt cóc.

Thi thể của một bé trai ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đã được tìm thấy bên trong một thùng nước trên mái nhà, nghi bị một đàn khỉ bắt đi.

Vụ việc được cho là xảy ra khi gia đình đang làm việc nhà, đàn khỉ đã lẻn vào nhà ở làng Surajpur và mang đứa bé đi. Hoảng loạn vì không tìm thấy con, cha mẹ cậu bé đã đi tìm và nghe thấy tiếng kêu yếu ớt trên mái nhà. Họ phát hiện con mình đã tử vong bên trong một thùng nước.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bi kịch này đã gây bàng hoàng và đau buồn cho người dân địa phương. Họ cho biết vụ việc cho thấy vấn đề nghiêm trọng về hành vi hung hãn của khỉ trong khu vực và kêu gọi chính quyền có biện pháp giải quyết.

Vụ việc tương tự cũng từng xảy ra vào năm 2022, khi một trẻ sơ sinh hai tháng tuổi bị một đàn khỉ khác kéo từ trên mái nhà xuống một bể nước. Một đoạn phim giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc Keshav Kumar bị những con khỉ bắt đi.

Một số người suy đoán rằng vụ bắt cóc này do một con khỉ mẹ đã mất con cầm đầu. Một bác sĩ thú y địa phương cho biết con khỉ đau buồn có thể đã nhầm đứa trẻ sơ sinh với đứa con đã mất của nó.

Tin nổi bật