Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chuyện tình như cổ tích đời thực của người phụ nữ hơn chồng 47 tuổi

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Dù không được gia đình chồng chấp nhận nhưng người phụ nữ vẫn thường xuyên đến nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng và kính cẩn gọi họ là "bố, mẹ".

Câu chuyện tình của "cặp đôi bà cháu" ở vùng nông thôn Quảng Tây khiến dân làng xôn xao bởi sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Ngọn lửa tình yêu của hai người bắt đầu từ năm 1989. Khi đó Ngụy Quế Tường 21 tuổi còn bà Lam Tú Liên 68 tuổi. 

Sinh ra trong gia đình đông anh em ở Quảng Tây, từ nhỏ Tú Liên đã bị bán cho nhà giàu ở đợ. Năm 16 tuổi cô bị ép cưới con trai chủ nhà, một thanh niên bị thiểu năng trí tuệ. Được vài năm người này chết, Tú Liên bị đuổi đi với lý do "sát chồng".

Trở về nhà bố mẹ đẻ, cô gái 20 tuổi như một người xa lạ. Không muốn chứa chấp một góa phụ, bố mẹ lại gả cô cho một người đàn ông lớn tuổi trong làng. Sau nhiều năm không có con, Tú Liên thường xuyên bị chồng đánh đập, gia đình chồng hắt hủi. Không thể tiếp tục chịu đựng, cô trốn lên núi, dựng lều sống qua ngày.

Ngụy Quế Tường kém thị lực được bà Tú Liên chăm sóc tận tình. Ảnh: 163.com.

Một lần trên đường xuống núi, bà gặp Ngụy Quế Tường đang đốn củi. Thấy mắt cậu kém mà vẫn chăm chỉ làm việc, tay lại bị thương, bà hỏi han cậu, còn chỉ cho cậu cách trị vết thương. 

Một ngày nọ, khi bà Lam Tú Liên đang làm việc dưới núi thì một giọng hát vang lên. Bà đi theo âm thanh thì phát hiện chàng trai lần trước gặp chính là người có giọng hát cuốn hút như vậy. Bà ngồi lắng nghe chàng trai trẻ hát. Sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Vì cảm kích bà Lam Tú Liên, Quế Tường đã ra chợ mua đồ ăn, nhu yếu phẩm đến túp lều trên núi cho bà. 

Anh còn tự tay nấu một bữa ăn ngon, thịnh soạn khiến bà Tú Liên cảm thấy xúc động. Hai người cùng ăn và trò chuyện thoải mái.  

Ngày qua ngày, hai người trở thành bạn đồng áng, cùng nói chuyện, cùng nấu ăn. 

Sự quan tâm của người phụ nữ lớn tuổi như một tia sáng chiếu vào trái tim vốn nguội lạnh của Ngụy. Trong nhiều năm, Tú Liên là người ngoài duy nhất không bắt nạt hay cười nhạo anh. Bà cũng là người khác giới mà Ngụy tiếp xúc nhiều nhất. Tình cảm của chàng trai vì thế cứ lớn dần. Mong muốn lớn nhất của anh khi đó là được ở bên người phụ nữ này mỗi ngày.

Mùa đông năm 1989, Ngụy tỏ tình với Tú Liên. Thời điểm đó anh vừa bước qua tuổi 24 còn người phụ nữ đã ở tuổi 71. Ban đầu, Tú Liên tưởng chàng trai trêu đùa, khuyên anh về nhà kiếm vợ trẻ hơn. Nhưng Ngụy rất kiên trì, ngày nào cũng đến nhà Tú Liên chơi, còn tự tay đi chợ nấu những món bà thích. Anh cũng luôn khẳng định bà là người đầu tiên mình yêu và cũng là người đối xử với anh tốt như ruột thịt.

Lâu dần, người phụ nữ đã bước qua hai cuộc hôn nhân cảm động trước tấm chân tình của chàng trai trẻ.

Vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, mối quan hệ của cặp đôi trở thành đề tài đàm tiếu từ người dân quanh vùng. Người chồng thứ hai của Tú Liên nghe được tin từng mang dao đến dọa giết vợ cũ vì "làm nhục nhã gia đình". Bố mẹ của Ngụy Quế Tường cũng không chấp nhận, từng đến tận nhà phá phách, chửi bới nhưng Ngụy đã đứng ra ngăn cản, chịu đòn.

Bằng cách này, cặp đôi vẫn yêu thương nhau trong sự dè bỉu, khinh thường từ người khác.

Sau này, Ngụy chuyển hẳn lên ở cùng bà Tú Liên trong căn nhà trên núi. Hàng ngày họ cùng nhau làm ruộng, kiếm củi. Hết thức ăn lại lên núi đào khoai, rau rừng, lấy nước ở các khe suối. Người vợ còn hướng dẫn chồng cách vót nan, đan rổ rá bán thêm ngoài chợ.

Người phụ nữ đã bước qua hai cuộc hôn nhân cảm động trước tấm chân tình của chàng trai trẻ. Ảnh: 163.com.

Dù không được gia đình người yêu chấp nhận, Tú Liên vẫn thường xuyên qua lại thăm nom, hỏi han mọi người. Khi bố mẹ Ngụy ốm, bà cũng bỏ công bỏ việc chăm sóc chu đáo. Thấy được sự tận tụy của Tú Liên, bố mẹ anh cũng dần chấp nhận mối quan hệ này. Sau này họ còn rất quý mến bà.

Cuộc sống vui vẻ không kéo dài được bao lâu thì bệnh mắt của Quế Tường đột nhiên trầm trọng, không nhìn rõ mặt vợ. Một mình bà Tú Liên phải gánh vác gia đình khi tuổi đã cao. Tuy vậy, tình yêu hai người dành cho nhau vẫn luôn mặn nồng.

Năm 2008 bà Tú Liên 87 tuổi mắc bệnh khó chữa đã ra đi trong vòng tay của chồng. Trước khi vợ nhắm mắt xuôi tay, Quế Tường nắm tay bà và nói: “Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng”. 

Sau này, mỗi ngày anh đều đến mộ và hát cho vợ nghe bài dân ca bà yêu thích, cũng là bài hát giúp hai người nên duyên. 

Sau 16 năm gắn bó rồi chia xa, Quế Tường vẫn sống trong căn nhà tre ở trên núi, làm mọi việc hàng ngày mà vợ vẫn làm. Cặp đôi cách nhau 47 tuổi trải qua bao sóng gió để được ở bên nhau. Họ đã chứng minh tình yêu không phân biệt tuổi tác và cần sự đồng điệu, sẻ chia.

Tin nổi bật