Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chuyến hàng "đổi 1 triệu" sau đám ma khiến thầy giáo dạy thể dục nhận kết đắng

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Chỉ vì muốn có 1 triệu đồng tiền công, Xồng Bá Xuân phải nhận mức án 20 năm tù. Đây là bài học đắt giá không chỉ với người từng làm giáo viên này mà với cả những ai ham tiền bất chính...

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 24/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Xồng Bá XuânC(45 tuổi, ngụ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời điểm phạm tội, ông Xuân đang là giáo viên dạy thể dục ở một trường THCS trên địa bàn huyện Quế Phong.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h tối 18/9/2023, ông Xuân đi dự đám tang của một người quen, về đến ngã ba Pà Khốm, xã Tri Lễ thì gặp người đàn ông (người Lào, không rõ lai lịch) đứng bên đường vẫy lại.

Bị cáo Xồng Bá Xuân tại phiên xét xử. Ảnh: Pháp Luật VN

Qua nói chuyện, người này biết ông Xuân về bản Na Niếng nên đã thuê vận chuyển một bánh heroin đến khu vực xóm Chợ, xã Tri Lễ để người này nhận lại.

Người đó hứa sẽ trả 1 triệu đồng tiền công cho ông Xuân. Sau đó, người đàn ông này đưa cho ông Xuân một bánh heroin và 400.000 đồng.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi ông Xuân đến khu vực bản Lam Hợp, xã Tri Lễ thì bị Công an huyện Quế Phong bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cựu thầy giáo tỏ ra hối hận, đồng thời mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

XEM THÊM: Triệt xóa đường dây lô đề, bắt giữ người phụ nữ cầm đầu cùng “thư ký”

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Xồng Bá Xuân 20 năm tù, báo Tiền Phong thông tin.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật