Một cậu bé 7 tuổi ở Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc) đã có một trải nghiệm đáng sợ sau khi vô tình nuốt phải móc chìa khóa Ultraman trong lúc đang nhai bánh quy và xem TV. May mắn thay, cậu bé vẫn trong tình trạng ổn định và sau đó đã loại bỏ được vật thể ra ngoài một cách tự nhiên mà không cần phải phẫu thuật, theo Người đưa tin.
Ngay sau khi phát hiện con trai nuốt phải vật thể lạ, bố mẹ cậu bé đã nhanh chóng đưa con đến Bệnh viện Luodong Boai. Tại đây, phim X-quang cho thấy chiếc móc khóa, có kích thước khoảng 2,8cm x 1,4cm, đã mắc kẹt trong ruột của cậu bé.
Để trấn an mọi người, bố mẹ cậu bé đã đăng tải bức ảnh chụp X-quang lên Threads với dòng chú thích hóm hỉnh: "Hôm nay, nhiệm vụ của Ultraman đã hoàn thành và anh ấy đã trở lại". Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều bình luận dí dỏm về "hành trình" của Ultraman bên trong cơ thể cậu bé.
Cậu bé vô tình nuốt phải móc chìa khóa Ultraman trong lúc đang nhai bánh quy và xem TV. Ảnh: Người đưa tin.
Theo bác sĩ nhi khoa Hsieh Chintung, chiếc móc khóa đã di chuyển vào ruột non và tình trạng của cậu bé ổn định. Vì không có dấu hiệu đau đớn hay tắc nghẽn, các bác sĩ đã quyết định không cần can thiệp phẫu thuật và khuyên gia đình theo dõi tại nhà. Bác sĩ cũng cảnh báo rằng nếu có các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn mửa hoặc táo bón kéo dài, cần đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức.
Sau một thời gian theo dõi, gia đình đã cập nhật tin vui trên mạng xã hội, xác nhận chiếc móc khóa Ultraman đã được "đẩy ra" an toàn. Câu chuyện hy hữu này đã mang lại sự nhẹ nhõm và thích thú cho nhiều người, đồng thời khép lại một cách có hậu "nhiệm vụ" bất đắc dĩ của siêu anh hùng.
Trước đó, vào ngày 18/4, một bé trai 11 tuổi ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã phải nhập viện và phẫu thuật sau khi nuốt phải một thỏi vàng nặng 100g.
Theo báo Tuổi trẻ, gia đình cho biết cậu bé họ Qian, sau khi nuốt thỏi vàng, bắt đầu cảm thấy bụng hơi căng nhưng không có dấu hiệu đau hay khó chịu nào khác. Do lo lắng cho sức khỏe của con, họ đã lập tức đưa con trai đến Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Tô Châu để kiểm tra.
Kết quả chụp X-quang cho thấy một vật thể kim loại có mật độ cao bị mắc kẹt trong ruột của cậu bé.
Bé trai 11 tuổi nuốt phải một thỏi vàng nặng 100g. Ảnh: SCMP.
Ban đầu, các bác sĩ đã sử dụng phương pháp điều trị bảo tồn bằng thuốc nhuận tràng, hy vọng thỏi vàng sẽ được thải ra ngoài theo cách tự nhiên. Tuy nhiên, sau hai ngày không có tiến triển, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi vì lo ngại thỏi vàng có thể gây tắc hoặc thủng đường tiêu hóa.
Ca mổ kéo dài 30 phút, các bác sĩ đã lấy thỏi vàng ra thành công dù gặp nhiều khó khăn do kích thước lớn và bề mặt trơn láng. Sau phẫu thuật, cậu bé hồi phục nhanh chóng và được xuất viện không lâu sau đó.
Câu chuyện này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều người thắc mắc làm thế nào một cậu bé có thể nuốt được thỏi vàng lớn và cứng như vậy. Một số người khác thì lo ngại về sự thiếu giám sát của người lớn đối với trẻ nhỏ.