Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chú rể ôm bạn gái cũ mặc váy cưới tiến vào lễ đường, cô dâu "nghẹn lời" nhìn cảnh tượng khó tin

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Lễ đường trở nên hỗn loạn khi chú rể bất ngờ xuất hiện cùng người yêu cũ trong bộ váy cưới, bỏ lại cô dâu trong sự ngỡ ngàng tột độ.

Tình yêu và hôn nhân không giống nhau, tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân là chuyện của hai gia đình. Không ít cặp đôi dù yêu nhau thắm thiết nhưng bị gia đình ngăn cấm, có người chấp nhận chia tay trước rào cản gia đình nhưng cũng có người đấu tranh để được bên cạnh người mình yêu.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước một câu chuyện tình như vậy. Vào ngày 28/10/2021, trong phòng tiệc của một khách sạn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hai cô dâu và một chú rể đã cùng xuất hiện trong đám cưới khiến cả hôn trường náo loạn.

Hai cô dâu và một chú rể đã cùng xuất hiện trong đám cưới khiến cả hôn trường náo loạn. Ảnh: Sohu.

Được biết, chú rể của đám cưới khiến nhiều người ngỡ ngàng này là Tiểu Lý. Vì cha anh, ông Lý, là một người giàu có nổi tiếng tại địa phương nên đám cưới được tổ chức hết sức linh đình với sự có mặt của đông đảo họ hàng, bạn bè và các đối tác kinh doanh.

Kịch bản của đám cưới sẽ là: cô dâu và chú rể bước vào từ hai cánh cửa hội trường, đi qua Cầu Ô Thước được dựng để tiến lên sân khấu và trao nhẫn trước sự chứng kiến của mọi người. Nhưng ngay khi lễ cưới tưởng chừng đã hoàn tất, một sự việc bất ngờ xảy ra.

Chú rể đã đưa một người phụ nữ trong trang phục váy cưới tới hôn lễ của anh với một người khác. Đứng trước mặt cô dâu được chỉ định của mình, chú rể nắm chặt tay người phụ nữ mà anh đưa đến rồi thẳng thừng tuyên bố: “Tôi chỉ yêu duy nhất cô gái mà tôi đang nắm tay”.

Câu nói của chú rể khiến cô dâu choáng váng, chết đứng ngay tại chỗ. Bố cô dâu vô cùng tức giận, thẳng tay tát chú rể một cái như trời giáng ngay giữa hôn trường, gằn giọng hỏi: “Anh định làm cái gì thế hả?”.

Bố cô dâu vô cùng tức giận, thẳng tay tát chú rể một cái như trời giáng ngay giữa hôn trường. Ảnh: Sohu.

“Cô gái này là người tôi yêu, cô ấy sẽ là cô dâu ngày hôm nay”, chú rể đáp trả không chút do dự. Sau đó, chú rể kéo người phụ nữ mà anh đưa đến hôn trường tới trước mặt bố mình rồi nói: “Hôm nay bố không có quyền để ngăn cản chúng con nữa. Bố định làm gì nữa nào?”.

Đến lúc này, cô dâu mới định thần lại, tiến tới tát “kẻ thứ 3” tới phá đám đám cưới của mình. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt, cả hôn trường trở nên náo loạn với tiếng khóc, tiếng chửi nhau, tiếng bàn tán xôn xao.

Hóa ra, tất cả bắt nguồn từ cuộc hôn nhân sắp đặt.

Ông Lý muốn tìm một cô dâu môn đăng hộ đối cho con trai nên đã chọn con gái của một đối tác kinh doanh và tin rằng sự liên minh giữa hai gia đình sẽ củng cố mối quan hệ làm ăn.

Tuy nhiên, Tiểu Lý không đồng ý vì anh đã có người yêu – Tiểu Gia, cô gái anh thực sự muốn cưới. Hai người vốn yêu nhau từ thời còn đi học. Tuy nhiên, dưới áp lực của gia đình, Tiểu Lý buộc phải chia tay Tiểu Gia và chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt.

Tuy nhiên, vào ngày cưới, sự xuất hiện của Tiểu Gia đã thay đổi tất cả. Không chấp nhận mất đi tình yêu của mình, Tiểu Gia tìm đến lễ cưới và thuyết phục Tiểu Lý. Cuối cùng, anh quyết định công khai chống lại cha mình ngay tại lễ cưới, mong giành lại tình yêu đích thực.

Cả hôn trường trở nên náo loạn với tiếng khóc, tiếng chửi nhau, tiếng bàn tán xôn xao. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, chú rể vẫn không đạt được điều mình mong muốn vì trước đó anh đã đăng kí kết hôn với cô dâu rồi. Sau khi hai bên gia đình bàn bạc với nhau, nhà trai đã quyết định đền bù cho người yêu cũ của chú rể một khoản tiền để cô rời đi. Chú rể chỉ có thể chấp nhận sự thật, cuối cùng đám cưới vẫn được tổ chức.  

Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng Tiểu Lý đã thực sự mạnh mẽ để có được tình yêu đích thực nhưng cũng có không ít quan điểm bày tỏ xót xa cho cô dâu chính của lễ cưới.

"Chú rể đã quá dũng cảm khi đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình. Chúc mừng hai người!";

"Dù sao cũng không nên biến đám cưới thành một mớ hỗn loạn như vậy, lẽ ra anh ấy nên giải quyết từ trước";

"Thương cho cô dâu bị bỏ rơi trên sân khấu. Cô ấy có lỗi gì đâu?".

Tin nổi bật