Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chủ nhà lĩnh án chung thân vì đâm thợ thi công tử vong

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Do trần nhà mới làm 2 tháng đã bị sập nên chủ nhà đã xảy ra mâu thuẫn với thợ thi công, thách thức đánh nhau khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, ngày 14/6, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy (38 tuổi, ở Hà Nội) mức án chung thân; Trần Xuân Ngãi (33 tuổi, quê Nghệ An) mức án 19 năm tù cùng về tội Giết người.

Cùng vụ án, các bị cáo Hoàng Quốc Việt (29 tuổi) lĩnh án 30 tháng tù; Bùi Mạnh Hùng (32 tuổi, cùng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lĩnh án 24 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lê Văn Dũng (ở Vĩnh Phúc), làm nghề thi công mái tôn nhôm sắt, làm trần nhà các công trình.

Tháng 4/2023, bị cáo Huy thuê anh Dũng thi công trần nhà cho mình. Hai tháng sau, khi chưa thanh toán hết tiền công, trần nhà này bị sập. Huy gọi điện yêu cầu anh Dũng làm lại thì người thợ thi công yêu cầu phải thanh toán nốt 50 triệu tiền công mới hoàn thiện công trình. Hai người xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, thách thức đánh nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 4. Ảnh: Báo Dân trí.

Vào khoảng 22h30 ngày 26/7/2023, hai người lại xảy ra chửi bới và thách thức nhau. Sau đó, Huy nhắn tin cho Ngãi, bảo sang nhà mình "có việc". Khi Ngãi đến nơi, Huy kể lại sự việc rồi rủ đi đánh anh Dũng.

Huy và Nghĩa chuẩn bị 2 con dao dài 60cm cuốn vào áo phông màu đỏ và để ở sàn xe máy rồi phóng đi tìm đối thủ.

Tới đường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), Huy thấy người thợ thi công cởi trần, cầm dao đi bộ ngược chiều mình nên nhảy xuống truy sát. Ngãi cũng lập tức dừng xe, rút dao ra trợ chiến.

Khi hai bị cáo cách khoảng 1m thì người thợ thi công phát hiện đối thủ và dùng dao chém nhưng không trúng. Còn Huy cầm dao chém lại 2 nhát vào ngực và đùi trái của anh Dũng.

Bị chém, nạn nhân bỏ chạy nhưng được khoảng 10m thì gục ngã xuống đường và được người dân gọi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Dũng đã tử vong tại chỗ, theo Báo Pháp luật TP.HCM.

Sau khi gây án, Ngãi thu thập đồ đạc rồi bỏ trốn. Còn Huy gặp em vợ là Hoàng Quốc Việt để nhờ chở sang huyện Gia Lâm lẩn trốn.

Sau khi gọi điện cho người quen và biết thợ thi công đã tử vong, bị cáo Huy gọi điện cho Ngãi hẹn nhau cùng bỏ trốn. Cả hai đi taxi lên Lục Ngạn (Bắc Giang), ở nhờ trong một căn nhà bỏ hoang, hiện chưa xác định vị trí chính xác. Hôm sau, họ ra đầu thú.

Sau khi chở Huy đi trốn, bị cáo Việt đã gặp Bùi Mạnh Hùng (anh cùng mẹ khác cha của Việt). Nghe Việt kể chuyện án mạng, con dao tang vật đang ở nhà, Hùng chở Việt ra cầu Chương Dương để vứt xuống sông Hồng.

Sau khi Huy và Ngãi ra đầu thú, Việt và Hùng cũng bị bắt giữ.

Tin nổi bật