VnExpress dẫn nguồn Sina hôm 20/10 đưa tin, Báo cáo từ Văn phòng Phòng chống AIDS Vân Nam (Trung Quốc) cho biết người phụ nữ họ Wang và chồng họ Li kết hôn vài năm nhưng không có con. Bà Wang thường thấy chồng uống thuốc nhưng ông Li nói dối rằng mình "bị bệnh gan và cần dùng thuốc điều trị lâu dài" nên không nghi ngờ.
Sự việc chỉ vỡ lở vào năm 2021, khi Wang đến nhà tù thăm chồng, người đang thụ án vì tội điều hành sòng bạc. Tại đây, bà sốc khi được trại giam thông báo ông Li đã nhiễm HIV từ một thập kỷ trước nhưng chưa từng cho bà biết. Trước đó, bà Wang thường thấy chồng uống thuốc nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng ông bị bệnh gan và cần điều trị lâu dài.
Ngay sau đó, bà Wang đi xét nghiệm và may mắn nhận kết quả âm tính, dù thừa nhận cả hai chưa từng dùng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục. Không thể chấp nhận sự lừa dối này, bà Wang yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc hôn nhân.
Tại tòa, ông Li giải thích rằng tải lượng virus của mình luôn thấp do tích cực điều trị, do đó không có khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, tòa án phán quyết việc ông Li cố tình che giấu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đã vi phạm nghĩa vụ trung thực, làm tổn hại nền tảng hôn nhân. Tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn của bà Wang.
Chồng nói bị "bệnh gan" để giấu nhiễm HIV suốt 10 năm. Ảnh minh họa.
Vụ việc đã gây chú ý lớn trên mạng xã hội Weibo với 140 triệu lượt xem, dấy lên tranh luận gay gắt. Nhiều người kinh ngạc trước việc bà Wang không bị lây nhiễm, coi đó là "may mắn như trúng số độc đắc", và lên án hành vi của người chồng, cho rằng "đây không chỉ là che giấu mà là tội giết người bất thành", nhấn mạnh "sự trung thực là nền tảng cơ bản nhất của hôn nhân".
Trường hợp che giấu vấn đề sức khỏe trước hôn nhân không hiếm tại Trung Quốc. Một vụ việc khác được Tòa án nhân dân huyện Jiaxian, tỉnh Hà Nam xét xử hồi tháng 10/2024 liên quan đến việc người đàn ông họ Zhou xin hủy kết hôn vì vợ che giấu bệnh tâm thần phân liệt và việc đã cắt bỏ tử cung.
Theop Tạp chí Tri thức, trước đó, người đàn ông họ Zhou gặp gỡ một phụ nữ hơn 7 tuổi thông qua mai mối vào tháng 9/2023. Anh đã đưa cho cô 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) tiền sính lễ vào ngày 8/10 cùng năm khi cả hai đính hôn. Đến ngày 30/10, anh đưa cho cô thêm 40.000 nhân dân tệ (hơn 147 triệu đồng) và cặp đôi đăng ký kết hôn vào cùng ngày, theo South China Morning Post.
Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, Zhou nhanh chóng nhận ra tinh thần của vợ khá bất thường. Sau đó, anh phát hiện cô được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt từ trước khi kết hôn. Thậm chí, cô và gia đình còn che giấu việc cô đã cắt bỏ tử cung.
Sau đó, Zhou đệ đơn kiện yêu cầu hủy kết hôn do người vợ che giấu các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Người phụ nữ không phản đối yêu cầu của Zhou.
Tòa án ra phán quyết có lợi cho Zhou, tuyên bố rằng mọi cá nhân có trách nhiệm công khai tình trạng sức khỏe trước khi kết hôn, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hiện, chưa rõ liệu số tiền 50.000 nhân dân tệ sính lễ có được trả lại cho Zhou hay không.
Không giống ly hôn, khi tòa án hủy kết hôn, tình trạng hôn nhân của các cá nhân trong hệ thống đăng ký thường trú của chính phủ sẽ được trở lại thành "độc thân" thay vì được đánh dấu là "đã ly hôn".