Theo Times of India, vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/2 (theo giờ địa phương) ở Sarjapura, Anekal, huyện Bengaluru Urban, bang Karnataka, Ấn Độ. Nạn nhân là M Manjula (40 tuổi) và nghi phạm chính là chồng của người này, Manjunath (46 tuổi, làm nghề bán sữa). Cả hai đều đến từ Tiagala Chowdenahalli.
Điều tra ban đầu chỉ ra, cặp vợ chồng có 2 người con trai. Con trai lớn là thợ cơ khí, còn con út là sinh viên đại học. Trong khi đó, M Manjula làm nội trợ tại nhà và đang trong quá trình điều trị bệnh tâm thần. Người chồng Manjunath cũng đang điều trị trầm cảm.
Hình ảnh người đưa vợ lên tầng 2 của tòa nhà đề gây án. Ảnh: India News
"Manjula đã phải điều trị suốt 18 năm qua. Manjunath cũng được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần và Khoa học Thần kinh Quốc gia vào năm ngoái vì trầm cảm. Vào 20h ngày 17/3, có người nhìn thấy cặp đôi lời qua tiếng lại gần một tòa nhà đang xây dựng.
Sau đó, Manjunath đưa Manjula lên tầng 2 và đẩy vợ xuống. Người phụ nữ ngã vào vật liệu sắt đặt trên mặt đất và bị thương nặng ở đầu. Nạn nhân ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong vì thương tích nghiêm trọng", một sĩ quan cảnh sát địa phương cho hay.
Theo thông tin từ sĩ quan này, người dân địa phương đã tập trung xung quanh tòa nhà và bắt giữ đối tượng Manjunath sau khi chuyển nạn nhân Manjula đến bệnh viện cấp cứu. Họ cuối cùng đã giao người đàn ông này cho cảnh sát giam giữ và điều tra.
Trong một vụ việc khác, một phụ nữ tên Sriganga (28 tuổi) đã bị chồng cũ đâm tử vong một cách thương tâm bên ngoài một trường tư thục gần cầu vượt Electronics City ở Hebbagodi, bang Bengaluru vào sáng 12/2 (giờ địa phương).
Cặp đôi đã kết hôn được 7 năm trước khi ly hôn và cùng chia sẻ quyền nuôi con trai 6 tuổi, hiện đang sống với Sriganga. Người đàn ông trước khi gây án thường xuyên cãi vã với Sriganga vì nghi ngờ về nhân cách của cô. Người này cũng đã bị cảnh sát cảnh cáo chỉ vài ngày trước đó sau khi Sriganga nộp đơn khiếu nại về hành vi quấy rối.
Theo Times of India và Hindustan Times