Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chợ cá lớn nhất Hà Nội tấp nập, tiểu thương nói gì về mức giá "phương tiện di chuyển" của ông Công ông Táo?

  • Hiếu Nguyễn
(DS&PL) -

Ghi nhận vào ngày 21/1, không khí tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang tập nập, nhộn nhịp buôn bán cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Sáng ngày 21/1/2025 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, không khí tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội) khá tấp nập. Các tiểu thương tất bật chăm sóc, vận chuyển cá chép phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô trước ngày cúng ông Công – ông Táo.

Ghi nhận vào sáng ngày 21/1, không khí tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang tập nập, nhộn nhịp buôn bán cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Những con cá chép đỏ, vàng rực rỡ được nhập từ nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định , Hải Dương...xuất hiện ở mọi gian hàng trong chợ. Số lượng cá đổ về chợ Yên Sở rất nhiều nên các tiểu thương thoải mái lựa chọn những con cá khỏe mạnh để kịp đưa ra các chợ bán lẻ phục vụ nhu cầu cúng Tết ông Công, ông Táo của người dân.

Chị Cao Thị H. (tiểu thương chợ cá Yên Sở) cho biết 1kg cá chép đỏ năm nay có giá dao động từ 140 nghìn đồng – 150 nghìn đồng/kg. Theo chị Hạnh, mức giá năm nay đắt gấp 2 lần năm ngoái do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. “Nguồn cung thấp nên mức giá gấp đôi năm ngoái, cá chủ yếu nhập từ Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình”, chị H. cho biết.

Tuy vậy, chị Phương L. (tiểu thương chợ cá Yên Sở) lại cho rằng thực tế nguồn cung về cá không hề thiếu, mức giá dao động cao thấp theo ngày và thực tế cũng không thể đoán trước được. “Ví dụ hôm qua bán ế, nguồn cung ở chợ nhiều nên giá giảm xuống chỉ còn 90 đến 100 nghìn đồng/kg, đến hôm nay (21/1 – PV) sát ngày ông Công, ông Táo nên sức mua cao thì giá lại được đôn lên 150 nghìn đến 170 nghìn đồng/kg”.

Lý giải thêm, tiểu thương này cho biết thực tế cá cũng nào cũng “sẵn trong ao, chỉ chờ giá tăng là đổ về chợ”: “Sáng một giá nhưng đến chiều có thể giá tăng lên 200 nghìn đồng/kg, hoặc xuống 100 nghìn/kg tùy vào nguồn cung từ các tỉnh, đến tôi cũng không thể biết được”, tiểu thương này nói.

Cá được các tiểu thương khéo léo lựa chọn những con cá chép đỏ khỏe, đẹp.

Những con cá khỏe mạnh được thương lái lựa chọn kỹ để thu mua.

Đến chợ cá Yên Sở mua khoảng 5kg cá chép về bán lẻ, bà Lê Ngoan (Thường Tín, Hà Nội) cho biết giá trung bình năm nay là 150 nghìn - 180 nghìn/kg với loại cá đẹp nhất, đắt gần gấp 3 lần so với năm ngoái chỉ 60 nghìn đồng/kg.

Sau khi mua được cá tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội), các tiểu thương lại hối hả đem về bán tại các chợ dân sinh.

Theo kinh nghiệm của các tiểu thương nơi đây, cá chép đỏ Tam Dương là loại đẹp nhất. Người dân đi chọn mua cá cúng Táo quân thì nên lưu ý một số điểm như: chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng… để đưa tiễn ông Công ông Táo về trời.

Khung cảnh tập nập, nhộn nhịp của các tiểu thương vận chuyển cá đi phân phối cho các đại lý bán lẻ.

Hàng trăm tiểu thương đổ về chợ cá Yên Sở để gom mua cá chép đỏ, sau đó phân phối lại cho các chợ dân sinh, siêu thị tại Thủ đô để phục vụ người dân mua cá chép cúng ngày ông Công ông Táo.

Tin nổi bật