Đóng

Chiếm đoạt tiền tỷ của người muốn đi lao động nước ngoài, nam TikToker bật khóc xin giảm án

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Lương Quang Tiến bật khóc, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già, con nhỏ và cho rằng bản thân vô cùng ăn năn, hối hận về những việc đã gây ra.

Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến (SN 1997, quê ở Thái Nguyên) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thủ đoạn của TikToker

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng vụ án, trong khoảng tháng 7-9/2025, Tiến sử dụng nhiều tài khoản TikTok mang tên “Tùng Lâm”, “Mạnh Tuấn” để đăng tải các nội dung liên quan đến việc đưa người đi xuất khẩu lao động.

Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu ra nước ngoài làm việc.

Tiến đăng thông tin quảng cáo có khả năng đưa người sang Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc bằng đường tiểu ngạch, chủ yếu qua đường biển, đặc biệt không cần chuẩn bị hồ sơ như các chương trình xuất khẩu lao động thông thường.

Tin vào những lời quảng cáo này, 3 người đã liên hệ nhờ Tiến giúp ra nước ngoài làm việc và chuyển cho bị cáo tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến không thực hiện cam kết, không đưa được bất kỳ người nào xuất cảnh mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Lương Quang Tiến. Ảnh: Tiền Phong

"Biến mất" cùng số tiền khủng

Một trong các bị hại là chị K. (quê Bắc Ninh). Tiến giới thiệu có thể đưa chị K. sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc bằng tàu biển xuất phát từ cảng Hải Phòng với chi phí 250 triệu đồng. Bị cáo hứa khoảng cuối tháng 8/2025, chị K. sẽ được xuất cảnh. Tin tưởng Tiến, chị K. đưa trước 100 triệu đồng.

Ngày 28/8/2025, Tiến trực tiếp chở chị K. xuống Hải Phòng, đưa vào một nhà nghỉ và yêu cầu chờ để lên tàu sang Đài Loan (Trung Quốc). Ngày hôm sau, Tiến tiếp tục yêu cầu chị K. nộp thêm 25 triệu đồng, đồng thời hứa tối cùng ngày sẽ đưa chị lên tàu xuất cảnh.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến thông báo chưa có tàu biển nên chưa thể đi và yêu cầu chị K. tiếp tục ở nhà nghỉ chờ đến ngày 8/9/2025.

Đến ngày hẹn, Tiến lại lấy lý do Đài Loan (Trung Quốc) đang có bão, không thể xuất cảnh. Sau đó, bị cáo thuê xe đưa chị K. về quê rồi chặn liên lạc, “biến mất” cùng số tiền đã nhận.

Một bị hại khác là anh C. (quê Hà Tĩnh). Với người này, Tiến quảng cáo có thể đưa sang Úc làm việc bằng đường tàu biển với chi phí 550 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Tiến gửi hình ảnh căn cước công dân của mình cho anh C., đồng thời nói sẽ làm giấy tờ giả để anh này có thể lên tàu, xuất cảnh trái phép sang Úc.

Tiến cam kết cuối tháng 8/2025, anh C. sẽ được lên tàu từ cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, dù đã chuyển thêm 100 triệu đồng theo yêu cầu của bị cáo, anh C. vẫn không thể xuất cảnh.

Nhận ra mình bị lừa, ngày 26/2, anh C. làm đơn trình báo vụ việc đến Công an TP Hà Nội.

Giọt nước mắt hối hận

Tại phiên xét xử, Tiến bật khóc, trình bày rằng gia đình bị cáo rất khó khăn với mẹ già, con nhỏ. Bị cáo nói vô cùng ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội đã gây ra, theo báo Vietnamnet.

Tiến xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo sớm trở về để khắc phục hậu quả, có cơ hội được chăm sóc mẹ già và nuôi con nhỏ.

Trước phần trình bày của Tiến, HĐXX cho rằng, bị cáo đã làm những người bị hại điêu đứng, khổ sở khi bị lừa. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai tại tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lương Quang Tiến 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin nổi bật