Một trường hợp y khoa vô cùng kỳ lạ vừa được ghi nhận tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Một người đàn ông 64 tuổi, họ Dương, đã đến bệnh viện khám vì những cơn đau ngực kéo dài không rõ nguyên nhân. Điều khiến các bác sĩ và chính bệnh nhân sốc nặng là kết quả kiểm tra: trong cơ thể ông có một chiếc bàn chải đánh răng bằng nhựa đã "đồng hành" cùng ông suốt hơn nửa thế kỷ.
Theo Zonglan News, sau khi nội soi và chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện một dị vật nằm ở đoạn cong của bóng tá tràng, phần đầu ruột non nối với dạ dày. Dị vật này được xác định là một chiếc bàn chải đánh răng cỡ nhỏ, làm bằng nhựa cứng và vẫn còn khá nguyên vẹn dù đã nằm trong cơ thể bệnh nhân hàng thập kỷ.
Chiếc bàn chải đã ở trong cơ thể người đàn ông suốt 52 năm.
Khi được bác sĩ hỏi, ông Dương mới lục lại ký ức và thú nhận rằng vào năm 12 tuổi, trong một lần nghịch ngợm, ông đã vô tình nuốt phải chiếc bàn chải này. Vì quá sợ bị cha mẹ la mắng và nghĩ rằng nhựa cũng sẽ được "tiêu hóa" như thức ăn, cậu bé năm nào đã giấu kín sự việc. Suốt nhiều năm sau đó, ông không hề bị đau, sốt hay có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, và dần quên đi sự cố này như một trò đùa thời thơ ấu.
Mãi đến khi về già, những cơn đau âm ỉ ở vùng ngực và bụng xuất hiện dai dẳng, ông Dương mới tìm đến bệnh viện. Một ca phẫu thuật khẩn cấp đã được thực hiện ngay sau đó. May mắn thay, chiếc bàn chải nhựa sau 52 năm nằm yên tại một vị trí cố định không gây thủng ruột hay hoại tử thành tá tràng, giúp các bác sĩ dễ dàng loại bỏ mà không để lại biến chứng nghiêm trọng. Sau ca mổ, sức khỏe của ông Dương đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Trước đó, cũng tại Trung Quốc, một người phụ nữ sống tại Đại Liên cũng đã gặp trường hợp tương tự.
Theo đó, bệnh nhân này có vấn đề về thần kinh. Đường tiêu hóa của bà gặp trục trặc. Năm 2006, bà đã từng tiến hành phẫu thuật gan tại bệnh viện Đại Liên.
Năm 2011, vùng bụng của bệnh nhân lại xuất hiện hiện tượng khó chịu nên được người nhà đưa vào nhập viện.
Sau khi hội chẩn đi đến quyết định phải cắt lá gan bên trái cho bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật. Dù ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp nhưng lo lắng cho bệnh nhân có khả năng bị nhiễm trùng sau phẫu thuật như lần trước nên các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra thêm khoang bụng của bệnh nhân.
Kết quả thật bất ngờ khi họ phát hiện ra một vật cứng trong bụng bệnh nhân này. Nếu chỉ chạm vào thì cảm giác nó chỉ dài từ 3 đến 4 cm, nhưng khi chụp X-quang để xác định vị trí dị vật và tiến hành mổ lôi dị vật ra ngoài thì tất cả các bác sĩ đều choáng váng khi lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng bằng nhựa màu xanh.
Về nguyên nhân chiếc bàn chải xuất hiện trong ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ từ chối đưa ra lời giải thích với lý do “bảo vệ đời tư của bệnh nhân”.