Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chỉ uống thuốc nam tại nhà sau khi chó dại cắn, bé 8 tuổi tử vong thương tâm

  • Nguyễn Linh
(DS&PL) -

Bé gái 8 tuổi bị chó dại cắn cách đây 4 tháng nhưng không tiêm phòng bệnh dại mà chỉ ở nhà tự uống thuốc nam. Hậu quả, bé phát bệnh dại rồi tử vong.

Theo VTC News, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Minh Hóa. Bệnh nhân là P.T.B.V (sinh năm 2015, trú thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa).

Theo người nhà bệnh nhân, cách đây gần 4 tháng, gia đình đã nuôi một con chó không rõ nguồn gốc.

Chỉ uống thuốc nam tại nhà, bé 8 tuổi tử vong sau khi chó dại cắn. Ảnh minh họa

Sau vài ngày nuôi, con chó đã cắn cháu V. ở chân trái, chảy lượng máu ít, tuy nhiên cháu không được xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ được cắt thuốc nam ở Hà Tĩnh về uống. Con chó nói trên cũng bị gia đình bé V. tiêu hủy.

Suốt thời gian chưa phát bệnh, cháu bé không có biểu hiện gì bất thường cho đến khoảng 1 tuần mới đây, cháu được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị bệnh Thalassemia.

Sau vài ngày, cháu V. bắt đầu có dấu hiệu sốt cao, tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, nhức đầu, sợ nước, sợ ánh sáng, co giật, nên cháu được đưa đi làm xét nghiệm và được chẩn đoán bệnh dại, chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu.

Đến ngày 28/8, bệnh viện trả về và cháu đã tử vong trên đường về quê.

Thông tin từ báo Dân Việt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 2 người tử vong do mắc bệnh dại trên địa bàn từ đầu năm 2023 đến nay.

Trường hợp đầu tiên, khoảng tháng 1, anh H.V.M (trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông) bị chó cắn vào mu bàn tay. Sau khi bị cắn, bệnh nhân không được sơ cứu và không điều trị phơi nhiễm bằng vắc xin. Con chó cắn anh M đã bị người dân giết thịt. Đến ngày 6/3, anh M tử vong.

Trường hợp thứ hai, ngày 23/7, cháu bé H.Đ.P (6 tuổi, trú khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) bị chó cắn vào gò má phải, không được đưa đi tiêm huyết thanh và vắc xin kháng dại.

Người nhà chỉ dùng lá ớt đắp vào vết thương. Đến ngày 13/8, cháu bé phát bệnh dại, vào viện trong tình trạng sốt cao 39 độ C, da nhợt nhạt, tức ngực khó thở, nhịp tim nhanh, sợ uống nước, sợ ánh sáng…

Khi bác sĩ chuyển tuyến trên thì người nhà không chịu hợp tác mà đưa về nhà điều trị theo bài thuốc dân gian. Ngày 14/8, cháu P tử vong.

Nguyễn Linh (T/h)

Tin nổi bật