Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chị gái mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều "bốc hơi" khó hiểu, cô em phát hiện sự thật vừa hài hước vừa xót xa

(DS&PL) -

Thật là một tình huống khiến cho cả nhà cười ra nước mắt.

Mới đây, một câu chuyện "dở khóc dở cười" tại Đài Loan (Trung Quốc) đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng.

Chủ nhân bài đăng chia sẻ, cô có một chị gái đã lập gia đình từ lâu, hiện có 2 con nhỏ, một đứa 3 tuổi và một đứa 10 tháng tuổi. Vì lấy chồng gần nhà nên cô chị thường xuyên dắt theo 2 đứa trẻ về thăm bố mẹ đẻ.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mỗi lần vừa bước chân vào nhà, chị gái cô vội vàng trao hai con cho ông bà ngoại còn mình thì biến mất không thấy tăm hơi khó lý giải.

Cô em gái và bố mẹ sau nhiều lần thấy vậy đã thử "điều tra" nguyên nhân thì phát hiện sự thật vừa buồn cười, vừa đáng thương của cô chị gái.

Cảnh tượng vừa buồn cười, vừa đáng thương được cô em gái phát hiện.

Trong lúc 3 người đi rà soát mọi góc nhà thì nghe thấy âm tiếng ngáy phát ra từ tủ quần áo, mở cánh cửa ra thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ bỉm sữa đang ngồi trong đó ngủ rất say sưa. Chắc hẳn do quá đỗi mệt mỏi, kiệt sức vì chăm con nên người chị chỉ muốn tranh thủ ngả lưng để lấy lại năng lượng.

Cô chị trốn trong tủ quần áo ngủ rất say sưa.

Sau khi bài đăng được đăng tải, đông đảo chị em phụ nữ đã bày tỏ sự đồng cảm, bởi từ khi có con nhỏ, họ cũng rất lâu không biết đến không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi là như thế nào.

Một số bình luận của dân mạng:

"Khi nào bạn trở thành mẹ thì mới hiểu, có được một khoảng không gian riêng yên tĩnh sẽ khó khăn đến nhường nào".

"Nơi duy nhất cô ấy tìm thấy sự tự do chính là nhà mẹ đẻ của mình. Thật ấm áp làm sao!".

"Cô ấy thật sự rất mệt mỏi và cô ấy có thể trở về con người thật chỉ khi ở nhà bố mẹ đẻ".

"Nhà bố mẹ tôi không có chiếc tủ quần áo lớn như vậy. Tôi thật ghen tị với chị gái của bạn đấy".

Linh Chi (T/h)

Tin nổi bật