Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chị cứu em gái song sinh thoát chết nhờ đấm liên tục vào mặt cá sấu

(DS&PL) -

Người chị đã kiên quyết chiến đấu với con cá sấu bằng một loạt cú đấm rồi bơi trở lại thuyền.

Mới đây ngày 7/6, báo chí đồng loạt đưa tin về sự việc hai chị em sinh đôi Georgia Laurie và Melissa Laurie đến từ Anh đã bị cá sấu tấn công khi đang du lịch ở đầm phá Manialtepec, cách khu nghỉ dưỡng Puerto Escondido khoảng 16km.

Cụ thể, vào tối ngày 6/6, Melissa bất ngờ bị một con cá sấu tấn công. Khi thấy người em đang dần chìm xuống nước, cô chị Georgia đã nhanh chóng lao đến đấm liên tục vào mặt con cá sấu để giải thoát cho em rồi bơi trở lại thuyền.

Hai chị em Georgia Laurie và Melissa Laurie bị cá sấu tấn công ở đầm phá Manialtepec.

Tại bệnh viện, Georgia được băng bó các vết thương còn tình trạng của Melissa lại không hề khả quan.

Bà Sue Laurie - mẹ của cặp song sinh cho biết: "Chúng tôi có 2 cô con gái sinh đôi bị cá sấu tấn công khi đi du lịch vòng quanh Mexico. Melissa còn sống nhưng chúng tôi không biết liệu vết thương có gây nguy hiểm đến tính mạng nó hay không. Con bé có nước trong phổi và ho ra máu. Vì vậy, chúng tôi không rõ liệu nó có bị thủng phổi hay không".

Cha của họ là ông Sean tiết lộ rằng các con gái của ông không được công ty du lịch bảo đảm không hề có cá sấu dưới nước trước đó: "Các con gái tôi đã hỏi rằng liệu có an toàn để bơi không và hướng dẫn viên trả lời là được". Người bố cho biết nếu không có sự dũng cảm và kỹ năng cứu người của Georgia thì chắc chắn Melissa đã không qua khỏi.

Từ tháng 3, Georgia Laurie và Melissa Laurie đã cùng nhau du ngoạn khắp thế giới và dự kiến sẽ trở về quê nhà vào tháng 11. Tuy nhiên, ông Sean và vợ đang cân nhắc việc bay tới Mexico để đưa hai con gái về nước.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ đang tiến hành giúp đỡ gia đình hai cô gái và liên hệ với chính quyền địa phương nơi chị em họ gặp nạn.

Linh Chi (T/h)

 

Tin nổi bật