Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chém cha dượng tử vong vì 10.000 đồng, kẻ thủ ác lĩnh án 12 năm tù

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Bị cáo A Tri xin cha dượng 10.000 đồng để mua thuốc lá nhưng ông A M. không cho. Vì bực tức nên A Tri đã xuống tay giết cha dượng.

Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo A Tri (SN 2006, trú tại thôn Kon Proh Tu Ria, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) 12 năm tù về tội Giết người, theo Công lý.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 31/12/2023, A Tri đi uống rượu rồi trở về nhà của mình ăn cơm. Tại nhà bếp, bị cáo to tiếng với bà Y Zét (là mẹ của A Tri) trong lúc nấu ăn. Lúc đó, ông A M. (cha dượng của A Tri) đi về, nghe thấy vậy đã chửi mắng A Tri. Sau đó, cả hai tiếp tục cãi nhau.

Bị cáo A Tri lĩnh án 12 năm tù vì tội Giết người. (Ảnh: Lao động)

Lao động dẫn cáo trạng cho hay, lúc này, A Tri xin cha dượng 10.000 đồng để mua thuốc lá nhưng ông A M. không cho. Vì bực tức nên A Tri đã dùng chân đá vào hông A M. làm ông ngã xuống đất.

Bị cáo tiếp tục chạy vào trong nhà bếp lấy 1 con dao rựa đưa lên cao chém 2 nhát vào đỉnh đầu, 1 nhát vào vùng cằm bên trái và 1 nhát vào mặt trong khuỷu tay bên phải, 1 nhát vào mặt ngoài cánh tay bên trái của cha dượng.

Cha dượng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, sau đó tử vong do mất máu cấp, vết thương đứt mạch máu, đa vết thương.

Sau khi gây án, A Tri được đưa đến Công an xã Đăk Hring để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin nổi bật