Đóng

Cháy xe khách giường nằm, nghi do sự cố hệ thống điều hòa không khí, 9 người thiệt mạng tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Vụ cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Yamuna đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều hành khách bị thương, tài xế và phụ xe bị bắt giữ để điều tra nguyên nhân.

Hiện trường cháy xe buýt. Video: NDTV

NDTV đưa tin, ít nhất 9 người, trong đó có một phụ nữ, đã thiệt mạng trong vụ cháy xe khách giường nằm trên đường cao tốc Yamuna, thuộc khu vực Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào đêm muộn ngày 23/9 (giờ địa phương). Nhiều hành khách khác bị thương, trong khi một số người may mắn thoát nạn giữa cảnh hỗn loạn.

Theo thông tin từ các quan chức cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 35 hành khách. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ trong hệ thống điều hòa không khí, khiến dầu bôi trơn động cơ bắt lửa và làm ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Chiếc xe khách đang di chuyển từ Noida đến Mahoba, thuộc vùng Bundelkhand của bang Uttar Pradesh, trên đường cao tốc Yamuna thì bất ngờ bốc cháy. Phần lớn hành khách khi đó đang ngủ nên không kịp phản ứng trước tình huống nguy hiểm.

Hỏa hoạn khiến các hành khách hoảng loạn tìm đường thoát thân. Một số người buộc phải nhảy qua cửa sổ xe để chạy ra ngoài. Trong khi đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe, tạo thành đám cháy lớn bên vệ đường cao tốc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa cùng các nhân viên thuộc đồn cảnh sát Jewar đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ và hỗ trợ các nạn nhân.

Lực lượng cứu hoả cố gắng dập tắt đám cháy. Ảnh: NDTV

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố trích từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) khoản hỗ trợ 200.000 rupee cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ việc. Những người bị thương sẽ được nhận 50.000 rupee/người.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã được thông báo về vụ hỏa hoạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người thiệt mạng.

Ông đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm những người bị thương được điều trị đầy đủ, đồng thời cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho gia đình các nạn nhân. Mức hỗ trợ được công bố là 200.000 rupee cho mỗi gia đình có người tử vong và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.

Kể lại khoảnh khắc thoát khỏi xe khách bốc cháy

Một hành khách may mắn sống sót cho biết cô đang ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra xung quanh đã trở nên hỗn loạn, với rất đông người chen lấn tìm cách thoát ra ngoài.

“Tôi đang ngủ thì có người đập cửa. Khi tỉnh dậy, đã có một đám đông khổng lồ. Tôi không kịp thu dọn đồ đạc, thậm chí còn chưa kịp đi giày. Tôi chỉ vội lấy điện thoại rồi bước ra ngoài.

Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau. Tôi bị đẩy đi khắp nơi, cuối cùng có người kéo tôi ra ngoài. Sau đó, tôi gần như không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Khói bao trùm khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và việc thoát ra ngoài rất khó khăn”, hành khách này kể lại.

Cô cho biết khói dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không, trong khi nhiều người bị ngạt bên trong xe.

“Khói dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì. Mọi người bị ngạt thở bên trong. Rất ít người thoát ra được, chủ yếu là những người có thể chen lấn ra ngoài giữa đám đông hỗn loạn. Nhiều người đã thiệt mạng.

Có khá nhiều người ở phía sau tôi có lẽ không thể thoát ra ngoài, bởi bản thân tôi cũng là một trong những người rời khỏi xe khá muộn”, cô nói.

Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra vụ việc, đồng thời bắt giữ tài xế và phụ xe để phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tin nổi bật