Đóng

Chàng trai từng bán thận mua iPhone vào 14 năm trước giờ ra sao?

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Hơn 10 năm sau khi bán thận để mua iPhone, Xiao Wang giờ đây phải sống một cuộc đời tàn phế, hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Hơn 10 năm trước, câu chuyện của Xiao Wang đã khiến cả Trung Quốc chấn động. Để có tiền mua một chiếc iPhone và iPad, chàng trai trẻ đã đánh đổi một quả thận của mình. Vụ việc trở thành một lời cảnh báo nhức nhối về sự ám ảnh công nghệ của thế hệ trẻ.

Giờ đây, ở tuổi 30, Xiao Wang không còn là chàng trai cao to, khỏe mạnh ngày nào. Anh chỉ còn nặng 55 kg, nằm liệt giường và sống nhờ các đợt chạy thận nhân tạo. Chiếc iPhone năm xưa giờ đã lỗi thời, giá trị chỉ còn vài trăm tệ. Còn anh, đã phải trả giá bằng một cuộc đời tàn phế.

"Chỉ vì muốn có iPhone mà giờ cả đời tôi phải phụ thuộc vào máy móc", Xiao Wang nghẹn ngào trong hối hận. "Tôi hối hận vì đã khiến cha mẹ khổ như thế này".

Xiao Wang giờ đây phải sống một cuộc đời tàn phế, hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Theo Vnexpress, vào năm 2010, khi iPhone 4 tạo nên cơn sốt toàn cầu, một thiếu niên Trung Quốc tên Xiao Wang cũng khao khát sở hữu chiếc điện thoại này. Vì giá bán quá đắt đỏ so với thu nhập gia đình, cậu đã nảy ra ý định điên rồ: bán một quả thận để có tiền mua iPhone và iPad.

Qua một diễn đàn trên mạng, Xiao Wang đã liên lạc với một kẻ môi giới. Hắn trấn an rằng: "Bán một quả thận vẫn sống khỏe, không có gì đáng lo." Với sự sắp đặt của kẻ môi giới, vào tháng 4 năm 2011, Xiao Wang vượt hơn 1.000 km đến một bệnh viện tư ở Hồ Nam để phẫu thuật. Sau ca mổ, cậu nhận được 22.000 tệ, đủ để mua một chiếc iPhone 4 và một chiếc iPad. Câu nói "Một quả thận với tôi là đủ, cần gì đến cái thứ hai? Sao lại không bán nó đi?" của Xiao Wang khi ấy đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt phần đời còn lại.

Ban đầu, sức khỏe của Xiao Wang dường như không có vấn đề. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh bắt đầu suy nhược, mệt mỏi và gục gã ngay trên bàn học. Cuối cùng, Xiao Wang phải nghỉ học và nằm liệt giường.

Khi cha mẹ gặng hỏi, anh đã thú nhận mọi chuyện. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy quả thận còn lại của anh chỉ hoạt động 25% công suất do bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật. Gia đình lập tức trình báo cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã triệt phá đường dây buôn bán nội tạng này. Được biết, quả thận của Xiao Wang đã bị bán ra thị trường với giá lên tới 260.000 nhân dân tệ. Năm 2012, chín đối tượng liên quan đã bị kết án từ 3 đến 5 năm tù. Gia đình anh được bồi thường 1,47 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, số tiền bồi thường này không thể nào bù đắp được sức khỏe đã mất. Xiao Wang được giám định tàn tật cấp 3, mắc suy thận mạn tính và phải chạy thận, uống thuốc suốt quãng đời còn lại.

Tin nổi bật