NDTV đưa tin, một bé trai 10 tuổi đã bị chính cha ruột đâm tử vong vào chiều 29/6, sau cuộc tranh cãi liên quan đến việc chơi dưới mưa, vụ việc xảy ra tại khu vực Sagarpur, Tây Nam Delhi, theo thông tin từ cảnh sát.
Nghi phạm là một công nhân lao động tự do 40 tuổi, đã bị bắt giữ và bị khởi tố về tội giết người.
Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Dada Dev thông báo về việc tiếp nhận một bé trai bị cha tấn công bằng dao. Các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Theo cảnh sát, cậu bé sống cùng cha và ba anh chị em trong một căn phòng thuê tại khu Mohan Block, Sagarpur. Mẹ em đã mất vài năm trước và người cha là người duy nhất chăm sóc các con.
Ảnh minh họa
Điều tra sơ bộ cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cậu bé khăng khăng muốn ra ngoài chơi dưới trời mưa dù bị cha ngăn cản. Trong cơn tức giận, người cha đã dùng dao nhà bếp đâm vào người con mình.
Ngay sau đó, ông này tự đưa con đến bệnh viện, nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Cảnh sát cho biết đã thu giữ con dao gây án tại hiện trường và đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Các nhân chứng, hàng xóm và người thân trong gia đình cũng đang được lấy lời khai.
Chị gái nạn nhân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh: "Cha tôi thường xuyên đánh đập chúng tôi mỗi khi uống rượu. Hôm nay, khi em trai tôi ra ngoài chơi mưa, ông đã đuổi theo và đâm vào ngực anh. Tôi mong muốn ông ấy bị trừng phạt thích đáng".
Anh trai nạn nhân cũng cho biết đã cố gắng can ngăn nhưng bất thành: "Cha tôi khi đó đang say rượu, không nghe lời cầu xin của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn có hành động pháp lý nghiêm khắc đối với ông".
Cảnh sát đang trích xuất và kiểm tra các đoạn video từ camera an ninh để củng cố hồ sơ điều tra.