Mới đây, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tim để cứu sống nam bệnh nhân bị cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối.
Thông tin trên VTC News, sau 3 ngày hỗ trợ ECMO, huyết động bệnh nhân ổn định, áp lực động mạch phổi được kiểm soát tốt, được cai ECMO và máy thở. Hiện bệnh nhân có thể tự ăn uống và vận động nhẹ trên giường hồi sức, các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường.
Trước đó, ngày 2/3 nhận được thông tin có người chết não hiến tạng, Bệnh viện Trung ương Huế cử một đoàn công tác vào TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định để nhận trái tim từ người hiến.
Nhờ sự hỗ trợ, phối hợp chuyên nghiệp và nhịp nhàng giữa các ê kíp, chuyến bay mang số hiệu VN1374 đã đưa trái tim hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài lúc 18h54 ngày 3/3.
Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim. Ảnh: Dân trí
Sau 3 giờ 48 phút kể từ thời điểm nhận tim và vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế, trái tim của người hiến tạng được đập lại trong lồng ngực bệnh nhân N.V.C (36 tuổi, trú Quảng Nam) vào lúc 20h38 ngày 3/3.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, đây là ca ghép tim khó, nhiều thử thách. Bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, tăng áp lực động mạch phổi rất nặng, đáp ứng kém với điều trị nội khoa. Nguy cơ suy tim tăng áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật ghép tim rất cao.
Tối 1/3, gia đình ông C.P.L nhận được hung tin con trai ông là C.G.C (34 tuổi) gặp tai nạn. Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, tập trung các chuyên gia hàng đầu trong ca trực để cấp cứu, chẩn đoán và hồi sức tích cực. Đáng tiếc, anh C. không có dấu hiệu phục hồi.
Các bác sĩ tiên lượng khả năng anh tử vong cao do tổn thương não quá nặng. Sau khi nén cảm xúc bi thương, họ quyết định đăng ký hiến tạng của con trai.
Báo VietNamnet dẫn lời ông L. tâm sự: “Tôi từng xem trên tivi và biết rằng có rất nhiều người đang chờ đợi để được ghép tạng. Tai nạn đến với con trai tôi quá bất ngờ, cả gia đình rất đau lòng nhưng cũng không cứu được nữa. Vợ chồng tôi muốn hiến tạng của con để cứu những bệnh nhân khác, giúp họ không còn bị bệnh tật hành hạ”.
10h ngày 3/3, gia đình đã gặp mặt, chào vĩnh biệt anh C. lần cuối. 13h05, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình.
Ê-kíp phẫu thuật lấy tạng từ cơ thể anh C.. Ảnh: VietNamnet
Buổi chiều cùng ngày, trái tim của anh C. đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. Lá gan được chia 2 phần, gan trái chuyển cho Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, gan phải chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). 2 quả thận được ghép cho 2 người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định đánh giá ca hiến tạng này là minh chứng cho tinh thần nhân đạo và cống hiến vì cộng đồng. Nhờ vào quyết định dũng cảm của gia đình anh C., nhiều cuộc đời khác sẽ có cơ hội được tái sinh.