Đóng

Cha dẫn hai con đi bộ 800 km, đeo balo nặng 5kg để rèn luyện ý chí

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Với mong muốn rèn luyện cho con trai tính kiên nhẫn và ý chí bền bỉ, một người cha đã cùng 2 con thực hiện hành trình đi bộ 800km ròng rã trong suốt một tháng.

Tạp chí Tri thức cho biết, một người đàn ông ở miền Nam Trung Quốc nhận nhiều chú ý và lời khen trên mạng xã hội khi đưa con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi đi bộ quãng đường 800 km để rèn luyện ý chí và thể lực.

Theo Jimu News, người cha họ Wu cùng hai con khởi hành từ Thâm Quyến vào ngày 17/7 và kết thúc hành trình sau 31 ngày, đến Trường Sa (Hồ Nam) vào rạng sáng 17/8.

Wu chia sẻ ông thường bận rộn với công việc điều hành trường dạy lái xe, ít có thời gian cho con. Hai năm trước ông từng có ý định đưa các con đi bộ về quê nhưng hoãn lại vì các con còn quá nhỏ.

Cha dẫn hai con đi bộ 800 km trong 1 tháng để rèn ý chí. Ảnh: SCMP.

“Tôi muốn rèn luyện tinh thần cho các con qua chuyến đi bộ đường dài này. Chúng thường dễ bỏ cuộc, ngại thử thách. Tôi hy vọng sau hành trình sẽ hình thành thói quen kiên trì và hoàn thành điều mình bắt đầu”, ông nói.

Trong chuyến đi, Wu mang theo ba lô nặng 10kg, còn mỗi con mang 5kg. Họ đi ít nhất 23km/ngày. Wu khích lệ con bằng cách nhắc: “Các con mạnh mẽ hơn cả bố”. Điều thú vị là hai đứa trẻ không bị phồng rộp chân, trong khi chính ông bố lại bị.

Ông cũng đặt mức chi tiêu hằng ngày cho con. Nếu vượt quá, các con phải lấy tiền tiêu vặt của mình bù vào.

Vào khoảng 1h30 ngày 17/8, ba cha con về đến ga tàu cao tốc Trường Sa Nam, nơi vợ là bà Wang đã chờ sẵn. Người vợ, người mẹ thừa nhận ban đầu không đồng ý với kế hoạch vì lo ngại nắng nóng và nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận.

“Tôi nghĩ chuyến đi đã thay đổi các con. Con gái không còn cầu kỳ như trước, còn con trai độc lập hơn. Tôi hy vọng hành trình này sẽ giúp ích cho sự phát triển của chúng”, bà nói.

Báo Dân việt cho biết, câu chuyện được cộng đồng mạng khen ngợi. Một người bình luận: “Hai đứa trẻ thật tuyệt! Người cha đã chăm sóc các con rất tốt suốt chặng đường”.

Người khác viết: “Một người cha vĩ đại! Thành công trong giáo dục con cái còn quý giá hơn thành công trong kiếm tiền”.

Tin nổi bật