Trong Cây Ô Liu Màu Trắng tập 25, sau khoảng thời gian hạnh phúc bên Tống Nhiễm (Lương Khiết), Lý Toản (Trần Triết Viễn) quyết định đăng ký đến nước Đông làm tình nguyện viên. Tuy nhiên, anh lại không nói trước với Tống Nhiễm về chuyện này.
Lý Toản trước đây từng hỏi Tống Nhiễm rằng cô có muốn trở lại nước Đông hay không. Khi ấy, cô đáp: “Muốn nhưng không dám cho lắm!”. Trong khi đó, anh bảo: “Muốn nhưng không nỡ cho lắm!”. Có lẽ điều khiến anh không nỡ chính là Tống Nhiễm.
Anh biết Tống Nhiễm cũng gặp bất ổn về tâm lý sau vụ nổ kinh hoàng đó. Dường như anh sợ cô sẽ vì những chuyện xảy ra trước đó mà ngăn cản anh hoặc lo lắng không yên và một lần nữa theo anh đến nơi nguy hiểm.
Tống Nhiễm - Lý Toản cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc trước khi chia xa.
Biết tin Lý Toản đăng ký làm tình nguyện viên thông qua một người bạn, Tống Nhiễm vừa đau lòng vừa có chút tức giận và thất vọng, không phải vì chuyện anh trở lại nước Đông, mà bởi anh tự mình quyết định, hoàn toàn không bàn bạc với cô.
“Chuyện lớn như vậy, anh lại chưa từng có ý định bàn bạc với em”, Tống Nhiễm trách Lý Toản, hai mắt cô đỏ hoe.
Lúc này, Lý Toản bộc bạch: “Anh có mà, nhưng rất nhiều lần anh lại không biết nên mở lời ra sao”.
“Nếu như anh đã muốn đi thì đừng do dự nữa”, Tống Nhiễm bảo.
Tống Nhiễm vừa đau lòng, vừa tức giận và thất vọng khi Lý Toản không bàn bạc với cô chuyện trở lại nước Đông.
Sau đó, Tống Nhiễm tiễn Lý Toản ra sân bay, cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Mãi đến khi máy bay cất cánh, cô mới rơi nước mắt. Không lâu sau, Lý Toản ở nước Đông bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tống Nhiễm: “Coi như là giúp em, đừng liên lạc với em nữa”.
Khó khăn như vậy mới có thể ở bên nhau, Tống Nhiễm thực sự muốn chia tay với Lý Toản hay sao? Liệu cô có ý định trở lại nước Đông để tiếp tục đưa tin về tình hình chiến sự ở đây hay không?
Lý Toản nhớ về lần đầu tiên gặp Tống Nhiễm.
Cây Ô Liu Màu Trắng tập 26 hé lộ chuyện Lý Toản bắt đầu công việc ở nước Đông như một binh sĩ rà phá bom mìn mới. “Toản là người có chính kiến, lại còn cố chấp, cứ để cậu ấy tự giải quyết đi”, Bản Kiệt Minh bảo Sassin.
Đứng trên khung cửa sổ quen thuộc, nhìn về con đường quen thuộc, Lý Toản bất giác nhớ về lần đầu tiên gặp Tống Nhiễm. Sassin nghe những lời Lý Toản nói với Bản Kiệt Minh, liền đoán ngay ra cô gái mà anh nhắc đến chính là Tống Nhiễm.
Ở phía Tống Nhiễm, cô cũng đã nói chuyện với mẹ về việc trở lại nước Đông. Hai mắt rưng rưng nhìn mẹ, cô bảo: “Số mạng con đã sinh ra mối liên kết giữa con và con người ở mảnh đất đó”. Trải qua rất nhiều chuyện, mẹ Tống Nhiễm không còn khó chịu và phản đối chuyện này như trước, mà mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm cô vào lòng.
Mẹ của Tống Nhiễm ủng hộ quyết định của cô, động viên cô.
Tống Nhiễm lưu luyến, không nỡ rời xa mẹ.
Liệu Tống Nhiễm có gặp lại Lý Toản ở nước Đông hay không? Nếu gặp lại thì cô sẽ làm gì và có thái độ như thế nào? Đáp án sẽ được hé lộ trong những tập tiếp theo của bộ phim Cây Ô Liu Màu Trắng.