Trong Cây Ô Liu Màu Trắng tập 17, Tống Nhiễm (Lương Khiết) cố vươn người lấy chiếc nồi để trên nóc tủ cao, không chú ý đến nắp nồi bị lật ra. May mắn, Lý Toản (Trần Triết Viễn) kịp thời phát hiện, đưa tay giữ chặt nắp nồi, tránh để nói rơi trúng đầu cô.
Lúc này, Lý Toản không còn cố phủ nhận tình cảm dành cho Tống Nhiễm nữa. “Xin lỗi nhé! Anh thích em lắm!”, anh bất chợt nói, khiến Tống Nhiễm vô cùng ngỡ ngàng, vội quay người lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, dường như cô muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
Tống Nhiễm sau đó cũng thừa nhận bản thân rất thích Lý Toản, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Những ngày tiếp theo, cả hai cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị nhưng hạnh phúc, giống như bao cặp đôi đang yêu khác.
Tống Nhiễm và Lý Toản cùng bày tỏ tình cảm với đối phương.
Nhìn Tống Nhiễm dùng tay viết lên cửa kính bám nước mưa, Lý Toản chợt bảo: “Anh phát hiện ra là em thích viết chữ lung tung nhưng anh không thích em viết chữ này. Anh muốn em viết hai chữ khác cho anh xem. Là hai chữ ‘Lý Toản’”.
Vừa nghe đến đây, Tống Nhiễm ngượng ngùng che mặt lại bởi cô nhớ trong một lần uống say ở nước Đông, cô đã viết tên anh lên mặt đất, xung quanh còn vẽ hình trái tim lớn. Mãi đến lúc này cô mới biết, hóa ra tối hôm đó Lý Toản đã nhìn thấy.
Tống Nhiễm ngượng ngùng che mặt khi Lý Toản nhắc đến chuyện cô viết tên anh hồi ở nước Đông.
Ở diễn biến sau đó, Lý Toản đã đưa Tống Nhiễm về nhà giới thiệu với bố, còn cùng ông dùng bữa. Nhìn cô thích thú thưởng thức các món ăn, anh liền trêu: “Trước đây anh không biết em ăn khỏe như vậy đấy. Anh sợ sau này nuôi không nổi em”.
Ăn cơm xong, Tống Nhiễm và Lý Toản tay xách túi lớn túi nhỏ, cùng bố đi đâu đó. Bố của Lý Toản vừa đi vừa nhắc lại lời dặn lúc trước, rằng nếu lần sau Tống Nhiễm không tìm được Lý Toản thì cứ đến tìm ông, ông sẽ tìm giúp cô.
Trong Cây Ô Liu Màu Trắng tập 18, Tống Nhiễm lại đến thăm bố Lý Toản, còn cùng ông làm vườn. Vừa làm, cô vừa hỏi ông: “Bác có tin lời cụ bà đó nói không ạ? Chuyện cháu cầu nguyện sẽ thành hiện thực chứ ạ?”.
“Mọi chuyện trên đời này, chỉ cần cháu tin nó thì nó sẽ là thật”, bố Lý Toản đáp. Ông cầm một hạt giống bỏ xuống cái hố vừa đào, trông rất giống hạt giống của cây ô liu màu trắng.
Lý Toản đưa Tống Nhiễm về giới thiệu với bố.
Nhìn Lý Toản nói chuyện với những đứa trẻ, Tống Nhiễm chợt thấy vui vẻ.
Diễn biến sau đó hé lộ về tình trạng sức khỏe của Lý Toản. Theo lời bác sĩ, trạng thái của anh đã có chuyển biến rõ rệt, có thể không cần đeo máy trợ thính để thử xem. Vụ nổ kinh hoàng trước đó đã khiến Lý Toản bị chấn thương mạnh, ảnh hưởng tâm lý. Tình yêu với Tống Nhiễm có vẻ đã giúp anh dần hồi phục.
Sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn, Lý Toản đã bày tỏ ý định muốn tiếp tục làm tình nguyện viên. Trong lúc đó, Tống Nhiễm tiếp tục công việc phóng viên đưa tin chiến sự. Cô dự định dùng “một câu chuyện tình yêu để làm sợi chỉ kết nối những điều cô đã thấy và nghe ở nước Đông”.
Lý Toản đã hỏi Tống Nhiễm rằng liệu cô có từng nghĩ đến việc trở lại nước Đông hay không? “Muốn nhưng không dám cho lắm!”, cô liền đáp rồi hỏi ngược Lý Toản. Câu trả lời của anh là “Muốn nhưng không thể cho lắm!”.
Preview tập 18 phim Cây Ô Liu Màu Trắng kết thúc với cảnh Lý Toản nhớ về vụ nổ kinh hoàng trước đó. Anh cho rằng bản thân đã phạm lỗi, tự trách bản thân mình, vì mình mà đội trưởng Giang Lâm mới hy sinh. Dường như anh vẫn chưa thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý sau vụ nổ.
Lý Toản nói với bạn thân rằng vẫn muốn làm tình nguyện viên.
Liệu Lý Toản đã thực sự thoát khỏi ám ảnh tâm lý sau vụ nổ hay chưa?
Theo lịch chiếu phim Cây Ô Liu Màu Trắng mới nhất, tập 17 và tập 18 sẽ chiếu trên nền tảng IQIYI vào lúc 18h ngày 7/2/2025 (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam).