Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Câu chuyện về những "đóa hoa" rực rỡ thầm lặng nở nơi trận địa canh trời

  • Khuynh Hà - Mỹ Hậu
(DS&PL) -

Những năm qua, Chi ủy, Chi bộ Trạm Radar 17 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó nổi bật nhất là giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân.

Đến Bình Phước trong một dịp đặc biệt - Kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập (2/9/1945 - 2/9/2024), chúng tôi được người dân trên địa bàn phường Hưng Long (Tx. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) kể về các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm radar 17 thường xuyên tham gia công tác dân vận, giúp đỡ bà con xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.

Được sự cho phép của Chỉ huy Trạm, chúng tôi đã gặp và nghe về câu chuyện đời lính, khát vọng cống hiến và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Thượng úy Hồ Xuân Thành. Anh là một cán bộ chính trị ưu tú thuộc Trạm Radar 17, đại diện tiêu biểu cho lớp thanh niên thế hệ mới ở địa phương, luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tựa những “đóa hoa” rực rỡ đang thầm lặng nở nơi trận địa canh trời phía Đông Nam Tổ quốc.

Khát vọng cống hiến của chàng trai nghèo xứ Quảng

Sinh ra tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Hồ Xuân Thành đã được mẹ cho xem những tấm huân chương kháng chiến chống giặc cứu nước của ông bà nội, nghe kể về những ngày tháng lênh đênh trên biển nơi thềm lục địa phía Nam của người cha quá cố cũng như các bậc tiền nhân đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do dân tộc. Tình yêu quê hương, truyền thống gia đình trở thành một phần tuổi thơ không thể nào quên trong tâm khảm cậu bé nhà nghèo xứ Quảng khi ấy.

Trưởng thành trong thời bình nhưng tâm hồn được dung dưỡng bởi những câu chuyện hào hùng, ước mơ khoác lên mình bộ quân phục lực lượng vũ trang cứ thế cùng Thành lớn dần theo năm tháng. Ngay khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Thành đăng ký thi vào Học viện Biên Phòng nhưng chưa trúng tuyển. Để tiếp tục nghiệp học, anh lựa chọn Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế. Sau khi nhận tấm bằng cử nhân, chàng trai ngày ấy viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Thượng uý Hồ Xuân Thành không thể giấu nổi niềm háo hức khi nhớ lại lần đầu được khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan quân đội.

Trong 2 năm nghĩa vụ quân sự với đặc thù của Binh chủng Công Binh, chiến sĩ Hồ Xuân Thành được đi nhiều, ngắm nhìn sự tươi đẹp của đất nước thân yêu, đến những vùng hải đảo xa xôi, nơi những người lính vẫn ngày đêm canh gác biển trời. Đến đầu năm 2021, anh bất ngờ biết tin Trường Sĩ quan Chính trị mở lớp đào tạo văn bằng hai, từ Hạ sĩ quan, Chiến sĩ, nên chàng trai xứ Quảng mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển, trở thành học viên của nhà trường, tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị với quân hàm Trung úy, Hồ Xuân Thành lên đường nhận công tác ở Trạm Radar 17 với chức vụ Chính trị viên phó. Trạm Radar 17 là đơn vị thuộc Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng quân trên địa bàn khu phố 7, phường Hưng Long (Tx. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Ngoài nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tăng gia sản xuất, Trạm Radar 17 còn đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như quan sát, phát hiện, theo dõi và quản lý các mục tiêu hoạt động trong khu vực, trực gác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhận định tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường quân ngũ lành mạnh, gắn kết, Thành cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thường xuyên phối hợp với đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết mật thiết quân - dân, được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân địa phương quý mến. Bí thư Chi đoàn phường Minh Long Trần Minh Tuấn cho hay: “Đồng chí Thành cũng thường xuyên tham gia các phong trào tình nguyện như Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; mô hình “ngôi nhà 100 đồng”; tích cực tham gia phong trào đoàn phường Hưng Long và các đơn vị kết nghĩa khác như xã Minh Long, xã Nha Bích, Trường mầm non Sao Mai, Trường tiểu học Chơn Thành A;...”.

Gặp gỡ Thượng úy Hồ Xuân Thành vào thời điểm kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng, chàng trai xứ Quảng ngày nào giờ đây đã là một cán bộ chính trị ưu tú, với sự chín chắn, chững chạc của người lính được huấn luyện bài bản. Với vai trò Chính trị viên phó cũng như người đồng đội, một người anh đi trước, Thượng úy Thành luôn biết cách hài hòa các mối quan hệ trong đơn vị, thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cán bộ chiến sĩ, giải đáp khó khăn, vướng mắc và tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Thực sự, cuộc trò chuyện với Thượng úy Hồ Xuân Thành đã để lại cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc, mà thốt lên: Giữ núi rừng xanh hoa nở kiêu hãnh.

Tăng cường và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Ngoài những giờ lao động, huấn luyện mệt nhọc, cán bộ chiến sĩ Trạm Radar 17 còn tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc vườn giàn, con giống tạo nguồn lương thực tại chỗ, cải thiện chất lượng bữa ăn bộ đội. Với sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên, đơn vị đã tự chủ được 100% rau xanh, chất lượng bữa ăn được cải thiện, giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn thực phẩm bên ngoài và phần nào ổn định được giá cả, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức, định lượng cho bữa ăn hằng ngày của Trạm.

Những năm qua, Chi ủy, Chi bộ Trạm Radar 17 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó nổi bật nhất là giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân. Điển hình như công tác phối hợp cùng Đoàn phường Hưng Long ra quân hưởng ứng hoạt động ngày Chủ nhật xanh; cùng thanh niên tổ chức dọn dẹp, làm sạch địa danh Đình thần Hưng Long, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các chiến sĩ Trạm Radar 17 tập luyện sức khỏe.

Bí thư Chi đoàn phường Minh Long Trần Minh Tuấn cho biết, Trạm Radar 17 luôn tích cực phối hợp với Đoàn phường tham gia nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa. Điển hình như chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân chiến tình nguyện hè năm 2024 vào ngày ngày 4/8 vừa qua, với chủ đề “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn là dịp để thế hệ trẻ, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Sự gắn bó máu thịt với nhân dân đã góp phần khắc họa rõ nét phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn, tạo dựng niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với người lính radar trong thời bình. Sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ, các hoạt động dân vận, xây dựng tình quân dân gắn bó được phát huy từ truyền thống đến hiện tại là minh chứng sống động, rõ nét cho việc phát huy tốt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được nhân dân tin yêu, cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tá Trương Đại Phong, Trạm trưởng Trạm Radar 17 nhận xét: “Trên cương vị công tác, Thượng úy Hồ Xuân Thành luôn tích cực tăng cường làm tốt công tác tư tưởng, bám sát hoạt động của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Về hoạt động dân vận, đồng chí Thành cũng nỗ lực vận động mạnh thường quân, cùng các anh em thuộc đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Chơn Thành xây nhà tình nghĩa cho bà con trên địa bàn khu phố 6. Qua đó, được người dân và các thành viên Trạm hết mức tin tưởng, yêu quý”.

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật Số đặc biệt (gộp 3 số 211+212+213)

Tin nổi bật