Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cậu bé 13 tuổi được ông Trump bổ nhiệm làm đặc vụ trẻ nhất Sở Mật vụ Mỹ

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Sau khi được bổ nhiệm làm đặc vụ trẻ nhất Sở Mật vụ Mỹ, cậu bé 13 tuổi DJ Daniel cũng đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng bài phát biểu của mình tại phiên họp chung của Quốc hội hôm 4/3 để công bố thành viên mới của Cơ quan Mật vụ Mỹ là cậu bé 13 tuổi sống sót sau căn bệnh ung thư não tên DJ Daniel. 

Tổng thống Trump cho biết cậu bé, mặc đồng phục cảnh sát Houston và ngồi cùng cha mình trong phòng Hạ viện để nghe bài phát biểu, luôn mơ ước trở thành một cảnh sát. "Năm 2018, DJ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Các bác sĩ cho biết cậu bé chỉ sống được tối đa năm tháng. Nhưng chuyện đó đã là hơn sáu năm trước", ông nói.

Kể từ đó, ông Trump cho biết, DJ đã tuyên thệ nhậm chức cảnh sát danh dự nhiều lần. "Các sở cảnh sát đều yêu quý cậu bé. Và tối nay, chúng tôi sẽ trao cho cậu bé vinh dự lớn nhất trong số tất cả. Tôi yêu cầu giám đốc Sở Mật vụ mới của chúng tôi, Sean Curran, chính thức phong cậu bé làm đặc vụ của Sở Mật vụ Mỹ", ông nói thêm.

Ông Trump bổ nhiểm cậu bé bệnh nhân ung thư 13 tuổi làm mật vụ. Ảnh: CNN

Trong ngày 5/3, DJ Daniel mặc đồng phục, đội mũ nhân viên Sở Cảnh sát Houston đã cùng bố và hai em gái đến gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

"Thật là một gia đình đẹp", Tổng thống Mỹ mở lời. DJ sau đó bước tới bên ông Trump, nói: "Cháu có thêm điều này dành cho bác. Một cái ôm thật chặt". "Tốt lắm cháu", ông Trump đáp lại, đón nhận cái ôm từ DJ.

Tổng thống Mỹ sau đó bắt tay và hỏi thăm ông Theodis Daniel, bố của DJ, trước khi nói: "Tối qua là sự kiện trọng đại, phải chứ?". "Thật vậy thưa ngài", ông Theodis đáp.

Trả lời truyền thông, DJ cho biết bố con cậu không được báo trước về quyết định của Tổng thống Trump khi đến nghe bài phát biểu của ông tại Đồi Capitol. Bởi vậy, khi được trao phù hiệu mật vụ tại sự kiện, DJ đã thể hiện vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt.

DJ đến từ Houston, Texas, bị chẩn đoán mắc ung thư não, tủy sống hiếm gặp năm 2018. Các bác sĩ khi đó tiên lượng cậu bé đến từ Texas chỉ có thể sống nhiều nhất thêm 5 tháng, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đến nay.

Kể từ khi phát hiện bệnh, bố của DJ đã cố gắng giúp con trai biến ước mơ làm cảnh sát thành hiện thực. Ban đầu, DJ đặt mục tiêu được 100 cơ quan hành pháp Mỹ trao danh hiệu nhân viên danh dự. Đến năm 2022, cậu đã là thành viên danh dự của 230 sở cảnh sát trên khắp đất nước.

Theo Sở Cảnh sát Đại học Rice, danh hiệu cảnh sát danh dự của DJ có hai sứ mệnh là nâng cao nhận thức về ung thư ở trẻ em, và tiếp nối di sản của Abigail Arias, cảnh sát danh dự qua đời vì ung thư phổi năm 7 tuổi.

Tin nổi bật