Đóng

Cành cây gãy làm hỏng dây điện, 2 thiếu niên bị giật tử vong, nghe hoàn cảnh gia đình mà xót xa

  • Đinh Kim (Theo TOI)
(DS&PL) -

Hai thiếu niên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đều không có phản ứng, sau đó được tuyên bố là đã tử vong.

Theo Times of India, hai thiếu niên Arvind (17 tuổi, còn gọi Ravinder) và Bharat (16 tuổi, cùng ở bang Bihar, Ấn Độ) bị điện giật tử vong, sau khi một cành cây gãy đổ xuống một quán ven đường ở khu Bhikaji Cama Place, phía Nam Delhi (Ấn Độ) vào sáng 15/6, giữa lúc trời mưa và giông bão.

Cảnh sát tại Đồn cảnh sát Ramakrishna Puram cho biết họ nhận được cuộc gọi về vụ việc vào 4h29. “Các cảnh sát đã đến hiện trường và Sunil (45 tuổi) – chủ quán nói rằng hai nhân viên của anh ta là Arvind và Bharat đang ngủ bên ngoài ki-ốt vào ban đêm.

Trong cơn mưa lớn và gió mạnh, một phần của cái cây bị gãy đổ xuống ki-ốt, làm hư hỏng một đường dây điện, dẫn đến dòng điện rò rỉ gần cơ sở kinh doanh. Cả hai nhân viên, cùng một chú chó, đã tiếp xúc với dòng điện và bất tỉnh”, một cảnh sát cấp cao thông tin.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: The Hindustan Times

Arvind và Bharat nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đều không có phản ứng, sau đó được tuyên bố là đã tử vong. Được biết, hai nạn nhân đến Delhi làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Gia đình các nạn nhân cho hay, họ không biết cả hai phải ngủ ngoài trời mỗi đêm.

Bên ngoài Trung tâm chấn thương, Viện y học Ấn Độ (AIIMS), chị Laxmi (mẹ của Bharat) lặng lẽ ngồi cùng các thành viên khác trong gia đình, ai nấy đều vô cùng đau buồn.

Cố nén nước mắt, chị bộc bạch: “Tôi làm giúp việc và không thể giúp đỡ con trai nhiều trong việc học. Thằng bé bắt đầu đi làm từ khi còn nhỏ để có thể tiết kiệm tiền giúp tôi trị bệnh. Thằng bé đã chăm lo rất nhiều cho sức khỏe của tôi”.

“Tôi đã tưởng rằng con trai làm việc tại một khách sạn và có một nơi tử tế để ngủ. Thằng bé không bao giờ chia sẻ nhiều về công việc của mình, mà chỉ gửi tiền cho tôi, rồi bảo tôi đừng lo lắng”, người mẹ chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Prem (anh họ của Arvind) kể: “Arvind đến Delhi từ khi còn rất nhỏ, với hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Gia đình chúng tôi cứ nghĩ thằng bé đang làm việc trong một khách sạn và có một căn phòng để ở”.

Times of India dẫn lời Ramu – một đồng nghiệp của hai nạn nhân, cho hay: “Trời mưa rất to vào ban đêm và gió rất mạnh. Như thường lệ, tôi, Arvind và Bharat đều ngủ bên ngoài. Tôi thức dậy khi cảm thấy một dòng điện nhẹ và phát hiện một cành cây gãy xuống.

Chú chó hoang gần đó đột nhiên bắt đầu run rẩy và ngã gục xuống. Khi tôi định cảnh báo họ, một cành cây khác gãy xuống và làm hỏng một đường dây điện. Do nước mưa trên mặt đất, dòng điện lan nhanh, dây điện rơi ngay gần nơi Arvind và Bharat đang nằm. Họ tiếp xúc với dòng điện và không thể di chuyển. Tôi gọi tên họ nhưng họ không có phản ứng.

“Tất cả chúng tôi đều ngủ ngay bên ngoài quán bởi lương của chúng tôi không đủ để thuê phòng ở khu vực này, trong khi các khu vực khác đều quá xa”, một nhân viên khác của quán nói.

Nhiều cành cây gãy đổ đã vướng vào đường dây điện trong khu vực, đồng thời có nước đọng xung quanh hệ thống dây điện lộ thiên gần hiện trường vụ tai nạn. Một thợ sửa ô tô gần nơi xảy ra vụ việc chia sẻ: “Không ai cắt tỉa cây cả. Nếu như không được cắt tỉa thường xuyên, những vụ tai nạn như vậy sẽ còn xảy ra”.

Tin nổi bật