Đóng

Cận cảnh "Quả trứng mùa đông" được bán giá gần 800 tỷ đồng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Quả trứng Phục sinh “Winter Egg” được Sa hoàng Nga Nikolai II đặt chế tác, đã được bán với mức giá “trên trời” 22,9 triệu bảng Anh (khoảng 798 tỷ đồng).

Theo báo Pháp luật TP.HCM, quả trứng Phục sinh “Winter Egg” (tạm dịch: “Quả trứng mùa đông”) được Sa hoàng Nga Nikolai II đặt chế tác đã được bán với mức giá “trên trời” 22,9 triệu bảng Anh (khoảng 30,2 triệu USD hay 798 tỷ đồng) sau phiên đấu giá hôm 2/12, đài CNN đưa tin.

Phiên đấu giá do nhà đấu giá Christie’s tổ chức tại London (Anh) và kéo dài chỉ 3 phút. Danh tính người mua thành công kiệt tác này không được công bố.

Mức giá 22,9 triệu bảng Anh, đã bao gồm các chi phí liên quan, đã thiết lập một kỷ lục mới và vượt xa con số 20 triệu bảng Anh (26 triệu USD) mà Christie’s dự đoán. Đây là lần thứ 3 quả trứng tinh xảo nạm đá quý này lập kỷ lục đấu giá cho một tác phẩm của Carl Faberge.

Quả trứng Phục sinh “Winter Egg” (tạm dịch: “Quả trứng mùa đông”). Ảnh: Reuters.

“Winter Egg” được Christie’s giới thiệu là sản phẩm “ngoạn mục nhất, có tính sáng tạo nghệ thuật cao nhất và khác biệt nhất” trong bộ khoảng 50 quả trứng Phục sinh pha lê do hãng trang sức Nga Fabergé chế tác dưới thời Sa hoàng (thường được gọi là “trứng Fabergé”).

Hầu hết các quả trứng loại này hoặc thuộc sở hữu của các quỹ và bảo tàng, hoặc đã thất lạc. Chỉ có 7 quả thuộc sở hữu tư nhân và 7 quả khác được cho là đã bị huỷ hoại do các biến động trong quá khứ.

Trưởng bộ phận chuyên về nghệ thuật Nga của Christie’s - bà Margo Oganesian ví “Winter Egg” như “Mona Lisa” của nghệ thuật chạm khắc trang trí vì đây là kiệt tác kết hợp bản thiết kế và tay nghề chế tác tuyệt vời.

Quả trứng có thiết kế giống một khối băng phủ sương giá, được làm chủ yếu từ thạch anh pha lê với các hoạ tiết bông tuyết làm từ bạch kim, 4.500 viên kim cương chạm khắc kiểu hoa hồng. Bên trong quả cầu này chứa đựng một bí mật tuyệt vời: một bó hoa làm từ hoa hải quỳ thạch anh trắng, được giữ bằng thân dây vàng, đựng trong một chiếc giỏ bạch kim. Đây là quả trứng được Sa hoàng Nicholas II của Nga đặt làm tặng mẹ mình vào năm 1913.

Quả trứng có thiết kế giống một khối băng phủ sương giá. Ảnh: Christie's.

Theo Tạp chí Tri thức, “Winter Egg” có lịch sử đổi chủ kéo dài gần một thế kỷ. Nó được thương gia Wartski ở London mua vào cuối thập niên 1920 với giá 450 bảng Anh, sau đó lần lượt thuộc về Nam tước Alington, Sir Bernard Eckstein và Arthur Bryan Ledbrook trước khi biến mất vào năm 1975.

Đến năm 1994, tác phẩm xuất hiện trở lại trong một cuộc đấu giá của Christie’s Geneva, bán được hơn 7,26 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 5,6 triệu USD theo tỉ giá vào thời điểm đó) và lập kỷ lục thế giới lần nữa vào năm 2002 tại Christie’s New York với mức giá 9,58 triệu USD. Kể từ đó, nó thuộc bộ sưu tập của các Hoàng thân Qatar.

Theo nhà đấu giá hàng đầu thế giới Christie's ở London (Anh), một người mua giấu tên đã bỏ ra 22,9 triệu bảng Anh cho tác phẩm lộng lẫy được tạo ra cách đây hơn một thế kỷ này. Sau khi tiếng búa chốt giá vang lên, bà Margo Oganesian, người đứng đầu bộ phận tác phẩm nghệ thuật Faberge của Christie's, tuyên bố: "Kết quả hôm nay đã lập kỷ lục đấu giá thế giới mới cho một tác phẩm của Faberge, khẳng định lại ý nghĩa trường tồn của kiệt tác này". Bà cho biết thêm buổi đấu giá đã tôn vinh "sự quý hiếm và vẻ đẹp lộng lẫy của một trong những sáng tạo tinh xảo nhất của Faberge, cả về mặt kỹ thuật lẫn nghệ thuật".

Bên trong quả trứng có một bó hoa làm từ hoa hải quỳ thạch anh trắng, được giữ bằng thân dây vàng, đựng trong một chiếc giỏ bạch kim. Ảnh: Christie's.

Mức giá cao nhất từng ghi nhận cho một quả trứng Fabergé là 18,5 triệu USD cho quả trứng Rothschild năm 2007. Christie’s dự đoán "Winter Egg" có thể vượt qua mức này trong phiên đấu giá tới. Ngoài quả trứng đặc biệt này, sự kiện ngày 2/12 cũng giới thiệu bức tranh Người thổi sáo của Gerrit Dou, được định giá từ 2-3 triệu bảng Anh.

Ông Faberge, bậc thầy kim hoàn với những tác phẩm làm say đắm lòng người, đã tạo ra 50 quả trứng Phục sinh cho Hoàng gia Romanov trong 31 năm, khiến chúng trở nên vô cùng quý hiếm và giá trị. Chúng được đặt làm quà tặng Phục Sinh theo truyền thống do Sa hoàng Alexander III khởi xướng vào những năm 1880. Người thừa kế của ông là Nicholas II đã đặt làm hai quả trứng Phục Sinh hằng năm cho mẹ và vợ mình, cho đến khi triều đại Romanov sụp đổ trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Ngày nay, chỉ còn lại 43 quả trứng Phục Sinh Hoàng gia, 7 quả đang thất lạc.

Tin nổi bật