Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cái kết cho 2 thanh niên sau hành động “lạ” khi vừa “đụng” cảnh sát cơ động

(DS&PL) -

Vừa “đụng” cảnh sát cơ động, một nam thanh niên đang điều khiển xe máy bất ngờ có hành động “lạ”, song vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng…

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, khoảng 23h ngày 27/6, tổ tuần tra của Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Hoàng Tiến Quân là Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm.

Phi tang ma túy ngay khi vừa “đụng” cảnh sát cơ động, hai nam thanh niên vẫn không thoát
(Ảnh minh họa).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS: 11H1-070.xx di chuyển theo hướng Bắc Ninh về cầu Đuống có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Bất ngờ ở chỗ, ngay khi thấy cảnh sát cơ động, nam thanh niên điều khiển xe máy đã ném xuống đường một gói nhỏ màu trắng hòng phi tang.

Song hành động lạ này của nam thanh niên trên đã không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổ công tác lập tức yêu cầu đối tượng dừng xe, nhặt gói nhỏ màu trăng vừa vứt xuống đường lên, kiểm tra phát hiện trong gói giấy có chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận chất bột trong gói giấy là ma túy heroin, mua về sử dụng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục điều tra, xử lý.

Danh tính đối tượng được xác định là Nông Văn Vương (SN 1992, HKTT: Chí Thảo, Quảng Hòa, Cao Bằng). Đối tượng ngồi sau là Tôn Văn V. (SN 1993, HKTT: Quảng Hòa, Cao Bằng). Kết quả giám định chất bột màu trắng trong gói giấy là heroin, có khối lượng 0,031gam.

T.V

Tin nổi bật