Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cái chết bí ẩn của chàng trai trẻ và lá thư tuyệt mệnh

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trước khi treo cổ tự tử, chàng trai trẻ đã để lại một lá thư tuyệt mệnh xin lỗi mẹ già và dặn dò em trai chăm sóc mẹ chu đáo.

(ĐSPL) - Trước khi treo cổ tự tử, chàng trai trẻ đã để lại một lá thư tuyệt mệnh xin lỗi mẹ già và dặn dò em trai chăm sóc mẹ chu đáo.

Nạn nhân là anh Nguyễn Sỹ Nghĩa (26 tuổi), trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Theo bà Nguyễn Thị Nhượng (mẹ anh Nghĩa), con trai bà đã sắt cổ tự tử vào chiều tối ngày 24/6 nhưng không nguyên nhân.

Hôm xảy ra sự việc, trong lúc đang đi làm đồng, cháu bà Nhượng báo tin nhìn thấy Nghĩa khóc nức nở nên bà vội trở về. Tuy nhiên, khi về đến nhà, hỏi chuyện thì Nghĩa nói không có chuyện gì nên bà Nhượng tiếp tục ra đồng làm việc.

Đến 18h, bà Nhượng về tới nhà, hoảng hốt khi phát hiện con trai mình treo cổ từ lúc nào không hay. Ngay lập tức, bà hô hào hàng xóm sang đỡ Nghĩa xuống nhưng lúc này Nghĩa đã tử vong.

Sau đó, người thân phát hiện anh Nghĩa có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, Nghĩa xin lỗi mẹ già, dặn dò em trai sống thật tốt, thay Nghĩa chăm sóc mẹ. Cuối thư, Nghĩa xin lỗi một người con gái tên Hằng vì những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Ngôi nhà, nơi chàng trai trẻ treo cổ tự tử

Tiếp xúc với hàng xóm nạn nhân, mọi người chia sẻ, Nghĩa chưa lập gia đình, sống chan hòa với mọi người, không có mâu thuẫn với ai. Nghĩa mới đi miền Nam về cách đây 10 ngày thì xảy ra chuyện.

Sáng nay, gia đình đã hoàn tất thủ tục mai táng cho nạn nhân. Do phía gia đình yêu cầu nên cơ quan điều tra không can thiệp vào vụ việc.

Tin nổi bật