Ngày 4/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Yến (SN 1986, ở TP.HCM) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên VietnamNet.
Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2023, Nguyễn Hải Yến tìm hiểu trên mạng xã hội và biết anh V.T.H (SN 1980, ở Hà Nội) có cửa hàng kinh doanh sâm nấm Hàn Quốc. Yến đã từng mua sâm, nấm của anh Hoàn. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H.
Yến đưa ra thông tin gian dối về việc mình làm quản lý Cảng vụ hàng không miền Nam và có quan hệ với các hãng hàng không lớn. Bị cáo nói có công ty du lịch chuyên tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước có thể tham gia đầu tư hưởng lợi nhuận.
Yến còn tự tạo ra danh sách các đoàn du lịch và báo số tiền cần thanh toán trước của mỗi đoàn để yêu cầu chuyển tiền. Ngoài ra, thông qua anh H, bị cáo quen biết và đưa ra thông tin tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh V.Đ.H (SN 1978), anh trai anh V.T.H.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 7/7/2023 đến ngày 24/1/2024, Yến đã chiếm đoạt được của hai anh em anh H tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, rồi sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Trong đó, bị cáo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của anh V.T.H.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 2/2023, Yến sử dụng tài khoản zalo tên "Canary", tài khoản Facebook tên “Nguyễn Canary”, rồi chủ động kết bạn zalo với anh V.T.H để mua sâm, nấm. Bị cáo sau đó còn đến cửa hàng của anh V.T.H để mua hàng nhằm tạo dựng mối quan hệ, gây dựng lòng tin.
Bị cáo giới thiệu với anh V.T.H mình làm quản lý Cảng vụ hàng không miền Nam và có quan hệ với các hãng hàng không lớn nên việc xuất vé máy bay rất thuận lợi.
Yến đưa ra thông tin gian dối với anh V.T.H về việc có công ty du lịch riêng, chuyên tổ chức các tour du lịch cho các đoàn khách đi du lịch trong nước và ngoài nước, nếu muốn làm vé du lịch đoàn thì phải được sự đồng ý của Yến. Sau đó anh V.T.H nói với Yến mong muốn được bán vé du lịch.
Bị cáo đề nghị anh V.T.H chuyển tiền cho mình để thanh toán trước tiền vé máy bay đối với các tour du lịch. Sau khi đoàn về Yến sẽ thanh toán cho anh V.T.H tiền gốc và 10% tiền lãi.
Ảnh minh họa.
Yến bảo anh V.T.H liên hệ với nhân viên của Yến tên Trương Thị Thanh Tuyền để người này gửi các danh sách đoàn, báo phí từng đoàn rồi chuyển tiền cho Yến để thanh toán trước tiền vé máy bay các tour du lịch. Danh sách đoàn và số tiền cần thanh toán trước của mỗi đoàn do Yến tự tạo ra rồi chuyển cho Tuyền để Tuyền chuyển lại cho anh V.T.H.
Anh V.T.H đã liên lạc với Tuyền với tài khoản Zalo "Lucky", tài khoản Facebook lấy tên “Trương Tuyền” để trao đổi. Khoảng cuối tháng 3/2023, Tuyền gửi danh sách của 12 đoàn khách du lịch qua tin nhắn zalo cho anh V.T.H và yêu cầu chuyển số tiền 392 triệu đồng cho Yến.
Để tạo niềm tin cho ông chủ cửa hàng sâm nấm tiếp tục chuyển tiền, khoảng giữa tháng 5/2023, Yến đã chuyển khoản lại cho anh V.T.H số tiền 428 triệu đồng.
Theo tin tức trên An ninh Thủ đô, từ ngày 7/7/2023 đến ngày 24/1/2024, Tuyền tiếp tục gửi cho anh V.T.H danh sách của các đoàn du lịch và yêu cầu chuyển số tiền cần thanh toán trước của mỗi đoàn nên anh V.T.H đã chuyển khoản nhiều lần tổng số tiền 1,2 tỷ đồng cho Yến.
Quá hẹn không thấy bị cáo chuyển lại tiền như hứa hẹn, anh V.T.H gọi điện cho Tuyền nhưng không liên lạc được, liên hệ với Yến thì đối tượng này đưa ra nhiều lý do để không trả tiền.
Do đó, anh V.T.H đã gửi đơn đến cơ quan công an tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Hải Yến… Áp dụng thủ đoạn tương tự, bị cáo còn chiếm đoạt hơn 604 triệu đồng của anh V.Đ.H.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã rà soát trên hệ thống danh sách dữ liệu cư dân nhưng không có thông tin về người tên Trương Thị Thanh Tuyền như lời khai của bị cáo...
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.