LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 2h ngày 24/10/2020, Công an huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị T. (ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín; nay là xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội ) về việc con gái chị là T.T.H. mất tích từ tối 23/10/2020.
Theo trình báo của gia đình, H. (18 tuổi, là nữ sinh năm nhất trường Học viện Ngân hàng), vào sáng 23/10/2020, H đến trường đi học, nhưng không thấy trở về nhà, gia đình liên lạc cũng không được.
Vào chiều 23/10/2020, sau giờ học ở trường, H. đã bắt xe buýt về điểm đỗ gần Bưu điện huyện Thường Tín (cũ) để lấy xe đạp điện di chuyển về nhà. Khoảng 19h cùng ngày, hai người bạn nhìn thấy Hiền xuống khỏi xe buýt. Tuy nhiên, tối cùng ngày, gia đình không thấy H. trở về nhà.
Đoạn đường nữ sinh viên năm nhất bị sát hại. Ảnh: VnExpress
Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Sau khi dựng lại hành trình của H., cơ quan công an nhận định sự việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản. Cùng lúc thông báo truy tìm được phát đi, cơ quan điều tra nhận nhiều thông tin liên quan được người dân báo về. Khi phát hiện điện thoại và xe đạp của H. được bán lại ngay trong tối nạn nhân mất tích, cảnh sát đã truy ngược lại để tìm người bán, xác minh hung thủ.
Vụ án không có nhân chứng, không thu thập được dữ liệu từ hệ thống camera giám sát ở nhà dân và trên đường. Hàng chục nghi phạm thuộc diện theo dõi của địa phương được dựng lên để rà soát.
16h ngày 26/10/2020, Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú ở xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội; nay là xã Thường Tín, Hà Nội ) bị triệu tập. Bước đầu, Trung chỉ khai đi qua đường bờ đê sông Nhuệ ở xã Nguyễn Trãi thấy chiếc xe đạp và điện thoại ở đó không có người trông coi nên lấy đi bán. Sau nhiều bằng chứng được đưa ra, 0h30 ngày 27/10/2020, Trung mới thú nhận tội ác của mình.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nữ sinh. Ảnh: Dân Trí
Sáng cùng ngày, Trung được dẫn giải ra thực nghiệm hiện trường đã sát hại H.. Khoảng 400 người gồm công an và người dân địa phương được huy động để tìm kiếm dọc 6 km sông Nhuệ.
Đến 12h30 cùng ngày, sau khoảng 10 tiếng rà soát, thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới đám bèo trên sông Nhuệ, cách nơi bị sát hại khoảng 4 km.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bắt giữ nghi phạm thứ 2 của vụ án là Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ở xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội; nay là xã Thượng Phúc, Hà Nội).
Báo Dân Trí dẫn cáo trạng vụ án, Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân là hai đối tượng nghiện ma túy. Ngày 23/10/2020, khi đi làm thuê điện nước trên địa bàn huyện Thường Tín (cũ), Trung đã trộm cắp 2 bộ giàn giáo xây dựng, đem bán được 500 nghìn đồng.
Trên đường về nhà, Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản. Nhận lời, Quân hẹn gặp Trung tại cổng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Khoảng 19h cùng ngày, Quân đi xe máy đến và gửi xe máy ở bệnh viện, rồi lên xe máy của Trung để cùng đi trộm cắp tài sản.
Khi đi trên đường đê sông Nhuệ, đoạn thuộc làng Mễ Sơn (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội ), Trung và Quân nhìn thấy em T.T.H đứng cạnh chiếc xe máy điện, đang sử dụng điện thoại.
Thấy vậy, Trung chở Quân đi qua một đoạn rồi dừng lại, nói: "Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì. Anh ở đây trông xe để em ra đẩy nó xuống sông lấy xe".
Quân trả lời: "Nếu cảm thấy làm được thì làm". Trung đáp: "Em làm được, anh ở lại trông xe".
Sau đó, Trung đi bộ tiến về phía H., còn Quân vừa trông xe máy, vừa đi lại cảnh giới cho đồng bọn.
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thanh Niên
Quan sát thấy hai bên đường không có người qua lại, Trung đi đến phía sau nữ sinh H., dùng hai tay đẩy mạnh làm H. ngã xuống mép sông Nhuệ.
Trung tiếp tục lao tới vị trí nữ sinh ngã thì H. kêu lên: "Anh tha cho em". Tuy nhiên, Trung vẫn đẩy H. xuống sông,....Khoảng 10 phút sau, thấy nữ sinh không còn cử động, Trung liền đẩy nạn nhân ra xa bờ sông rồi lên bờ, vứt dép, kính, khẩu trang và mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông.
Sau đó, Trung bảo Quân đi về trước, còn mình tháo biển kiểm soát xe máy điện vừa cướp được vứt xuống sông rồi mang xe đi giấu.
Tối cùng ngày, Trung đem chiếc xe máy điện cướp được đi bán cho Nguyễn Văn Đức (SN 1997, Hà Nội) với giá 2,4 triệu đồng. Dù biết là xe trộm cắp nhưng Đức vẫn mua.
Ngày 7/1/2022, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Quân cùng mức án tử hình tổng cộng về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Nguyễn Văn Đức bị tuyên phạt 15 tháng tù tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".