Đóng

"Bóng hồng" sa ngã: Nữ quái chuyên "săn tình một đêm" để trộm cắp tài sản

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

N.T.G. lên mạng tìm kiếm người để tâm sự và hẹn hò, sau đó cùng nhau vào khách sạn. Lợi dụng đối phương ngủ say, nữ quái lục ví trộm cắp tài sản.

Nữ quái chuyên "săn tình một đêm" để trộm cắp tài sản

N.T.G. (SN 1982, TP.Hà Nội) từ Hà Nội vào Đà Nẵng và lấy tên giả là Hương để làm quen anh P.M (33 tuổi, TP.Đà Nẵng).

Tối 8/5/2018, N.T.G. và anh M cùng nhau hát karaoke rồi thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Lợi dụng anh M ngủ say, rạng sáng 9/5/2028, N.T.G. lấy trộm sợi dây chuyền gần 6 chỉ vàng, 1 mặt dây chuyền vàng 3 phân, 1 nhẫn vàng 5 phân và 500.000 đồng rồi bỏ trốn.

Sau đó, công an khẩn trương truy xét và bắt được N.T.G.. Công an xác định N.T.G. là người đang chấp hành án tù treo nhưng từ Hà Nội bỏ vào Đà Nẵng để lừa tình, trộm tiền.

Cụ thể, tháng 3/2017, qua mạng xã hội, N.T.G. làm quen với ông C (74 tuổi Bắc Ninh) rồi hẹn gặp nhau ở một nhà nghỉ ở quận Long Biên, TP Hà Nội.

Lúc ông C đi tắm thì N.T.G. lấy 4 triệu đồng và giấy tờ xe của ông C rồi rời đi. Sau đó, Công an quận quận Long Biên đã điều tra, bắt giữ N.T.G..

N.T.G. tại cơ quan công an. 

Quá khứ bất hảo

N.T.G. bị TAND quận Long Biên (cũ, nay là phường Long Biên) tuyên phạt 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách là 18 tháng.

Lợi dụng việc này, N.T.G. bỏ trốn vào Đà Nẵng tiếp tục "mồi chài" đàn ông vào nhà nghỉ vui vẻ để ăn trộm tài sản.

N.T.G. sau đó đã bị TAND quận Thanh Khê (cũ, nay là phường Thanh Khê) tuyên phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời chuyển 10 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam, buộc N.T.G. chấp hành tổng cộng 25 tháng tù.

Tiếp tục lợi dụng được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, N.T.G. bỏ trốn, bị truy nã từ tháng 10/2023 và đến cuối tháng 9/2024 thì bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội vận động ra đầu thú.

Tin nổi bật