Đóng

"Bóng hồng" sa ngã: Kiều nữ U40 lên mạng xã hội "săn" con mồi, lừa cả tình lẫn tiền của thầy giáo

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi lập Facebook “Đời Luôn Bạc”, Liên kết bạn với thầy giáo tên H. ở Bắc Ninh và lên kế hoạch lừa đảo nạn nhân.

Mới đây, ngày 17/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, ở quận Lê Chân cũ, Hải Phòng) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kiều nữ U40 lên mạng xã hội "săn" con mồi

Báo Tiền Phong dẫn hồ sơ vụ án, Liên chỉ học hết lớp 9, không có công việc, muốn có tiền tiêu nên nghĩ cách lừa đảo.

Năm 2021, Liên lập Facebook “Đời Luôn Bạc”, kết bạn với nam giáo viên tên H. ở Bắc Ninh. Quá trình làm quen, Liên lấy tên giả và nói dối rằng mình là sĩ quan quân đội.

Sau khi cả hai phát sinh quan hệ tình cảm, thường xuyên liên lạc nói chuyện, gặp nhau tại Hà Nội. Và khi đã tạo được sự tin tưởng với anh H., Liên nói dối trước đây từng chuyển công tác cho một giáo viên từ Lâm Đồng ra Đại học Công nghiệp Hà Nội. Anh H. hỏi Liên có chuyển công tác cho mình từ Bắc Ninh xuống Hà Nội được không và bị cáo nói sẽ hỏi thủ tục của giáo viên cấp 2, chuyển cho anh về quận Cầu Giấy cũ.

Liên sau đó tìm mẫu đơn chuyển công tác trên mạng gửi cho anh H., yêu cầu chuẩn bị 90 triệu đồng.

Bị cáo Liên tại phiên tòa. Ảnh: Công an Nhân dân

Tung chiêu lừa tình, lừa tiền

Ngày 24/2/2022, anh H. xuống Hà Nội gặp Liên để nói chuyện về việc chuyển công tác và hôm sau rút 90 triệu đưa cho Liên. Số tiền trên được Liên dùng cho chi tiêu cá nhân.

Đầu tháng 3/2022, Liên tiếp tục nói dối người tình có vườn cà phê ở Lâm Đồng, đang nợ 30 triệu tiền mua phân bón. Anh H. lập tức cho bị cáo vay nhưng thực tế Liên mang 30 triệu đi mua xe máy.

Tháng 4/2022, Liên tiếp tục bảo người tình, sau này chuyển công tác xuống Hà Nội nên cần mua nhà để cùng chung sống. Bị cáo lên mạng tìm kiếm thấy một bài viết rao bán căn nhà với giá là 2,2 tỷ đồng và gửi thông tin này cho anh H. Khi người tình hỏi bao nhiêu tiền, bị cáo nói dối có thể lo được khoảng 1,6 tỷ đồng và anh H. sẽ lo số còn lại.

Sau đó, anh H. đã xuống Hà Nội, rút 500 triệu đồng, đưa cho Liên. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu số tiền trên thì ngày 18/5/2022, Liên bị Công an TP Hải Phòng bắt theo lệnh truy nã vì lừa đảo một người dân tại đây. Lúc bị bắt, Liên đưa lại cho mẹ đẻ balo chứa số tiền anh H. nhưng không nói về nguồn gốc từ đâu mà có.

Ngày 1/7/2022, Liên được tại ngoại và thông tin với anh H, mình vừa bị bắt tạm giam mới được về nhà, đồng thời mời anh H xuống Hải Phòng chơi. Lần gặp nhau này, Liên mới cho anh H biết tên thật của mình và thừa nhận không phải sĩ quan quân đội…

Do đó, anh H đã trình báo sự việc tới cơ quan Công an, theo thông tin trên tờ Công an Nhân dân.

Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.

Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.

"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.

Tin nổi bật