Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Bóng hồng" sa ngã: "Kiều nữ" ảo vọng làm giàu bất chính, lừa đảo 574 tỷ đồng

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

N.T.H giả danh nhân viên ngân hàng để huy động tiền góp vốn của 16 người, chiếm đoạt gần 574 tỷ đồng.

"Nổ" quan hệ rộng để lừa đảo

Với vẻ ngoài xinh đẹp, giàu có, N.T.H (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi xe sang trị giá gần 4 tỷ đồng để đánh bóng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, “nổ” có quan hệ rộng, quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, có khả năng mua bán nhà đất, tài sản phát mãi ngân hàng, dịch vụ đáo hạn ngân hàng đem lại lợi nhuận cao.

Từ đó, N.T.H huy động được hàng trăm tỷ đồng của nhiều người góp vốn kinh doanh hoặc cho vay. Thời gian đầu, N.T.H chuyển tiền lợi nhuận đầy đủ và đúng hẹn, được nhiều người tin tưởng góp vốn đầu tư.

Có người tin N.T.H đến mức sẵn sàng cầm cố tài sản, rủ thêm người thân đưa tiền để N.T.H kinh doanh. Số tiền mỗi người hùn lại cho N.T.H vay từ vài chục tỷ đồng đến cả trăm tỷ đồng.

Đến năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc làm ăn của N.T.H gặp khó khăn, dẫn đến thua lỗ, không có tiền trả gốc, lãi và lợi nhuận cho những người đã góp vốn. Một thời gian sau, N.T.H không còn “gồng” nổi tiền nợ và lãi nên bị nạn nhân gửi đơn tố cáo tới Công an.

Theo tin tức trên Công lý, từ ngày 1/3/2021 đến 10/1/2022, N.T.H chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại với tổng số tiền gần 574 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

N.T.H. tại phiên tòa. (Ảnh: Công lý)

Ngày 15/1/2022, N.T.H đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú. Ngoài 16 bị hại nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhận được đơn của nhiều người khác tố giác N.T.H lừa đảo chiếm đoạt tiền đã vay.

"Kiều nữ" liên tục khóc, xin lỗi bị hại tại tòa

Ngày 6/3/2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bị cáo N.T.H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, tại phiên xét xử, các bị hại đề nghị HĐXX làm rõ tiền N.T.H chiếm đoạt đã dùng vào những việc gì.

“Bị cáo dùng để trả tiền gốc và tiền lãi cho các bị hại. Một phần dùng đáo hạn ngân hàng và đầu tư kinh doanh đất nhưng thua lỗ”, N.T.H cúi mặt, nghẹn khóc.

Qua các tài liệu cơ quan điều tra thu thập xác định phần lớn tiền chiếm đoạt, N.T.H dùng để trả tiền góp vốn, lãi, lợi nhuận xoay vòng cho các bị hại. Sau đó, N.T.H tiếp tục huy động các bị hại góp vốn vào việc làm ăn mới. Các bị hại đã tin tưởng và sử dụng chính số tiền N.T.H trả lại và tiền cá nhân để tiếp tục góp vốn với N.T.H nhiều lần.

Bên cạnh đó, N.T.H đã dùng một phần số tiền này vào việc tiêu xài cá nhân như: mua xe ô tô, trang sức, điện thoại, túi xách, quần áo, giày dép...

Cơ quan CSĐT không có cơ sở để xác định số tiền N.T.H chiếm đoạt được của các bị hại đã chuyển trả nợ cho ai, vào thời gian nào, số tiền bao nhiêu...

Suốt phiên tòa, N.T.H liên tục khóc, xin lỗi các bị hại và chấp nhận số tiền các bị hại cáo buộc N.T.H chiếm đoạt.

“Bị cáo ý thức được hành vi sai phạm của mình. Mong HĐXX và các bị hại xem xét cho bị cáo là người làm ăn chân chính, nhưng gặp khó khăn dẫn đến thua lỗ. Nợ chồng nợ, lãi chồng chất đến lúc bị cáo gồng không được nữa”, N.T.H nói.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, N.T.H cúi gập người, khóc nức nở liên tục xin lỗi các bị hại. “Vợ chồng bị cáo đã ly hôn, nhà có con nhỏ và bố mẹ già yếu. Mong HĐXX khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, N.T.H khóc.

Qua xem xét tài liệu, hồ sơ và diễn biến phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt N.T.H án chung thân, buộc N.T.H trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

LTS: Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.

Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.

"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.

Tin nổi bật