Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Người đàn ông sống cùng 2 "vợ" vẫn sát hại người tình vì ghen

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Đang sống chung với 2 người phụ nữ nhưng ông Nguyễn Văn Mết vẫn "qua lại" với bà T. Cho rằng bà T. có nhân tình nên ông Mết ra tay sát hại.

"Sát thủ" đào hoa

Nguyễn Văn Mết (SN 1959, ngụ ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) cưới bà T.H và sống gần 30 năm. Hai người có đăng ký kết hôn. 

Thời gian này, ông Mết tham gia hoạt động ở xã. Thấy bà H. cực nhọc vẫn không đủ cái ăn, Mết về phụ vợ mở quán và thu mua nhãn kiếm lời. Có tiền, hai vợ chồng mua đất, mở rộng cơ sở kinh doanh.

Thế nhưng ông Mết sinh tật. Không bao lâu, ông tuyên bố với vợ đã có người tình thứ 2 là bà N.P (SN 1964, ngụ cùng địa phương). Ban đầu, bà H. không đồng ý nhưng ông Mết dùng lời ngon ngọt làm bà xiêu lòng. Hai người phụ nữ ở chung một nhà nhưng không hề xích mích, mâu thuẫn.

Tưởng Mết kết thúc số đào hoa của mình bên 2 bà vợ, nào ngờ ông ta tiếp tục đi bước nữa. Trong lần đi ăn hủ tiếu cùng người bạn, ông trêu chọc chị N.T.T (SN 1979, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp). 

Biết chị T. ly dị chồng gồng gánh nuôi 2 con, Mết liền chớp thời cơ. Nhận được tin, 2 bà vợ phản đối nhưng Mết quyết cặp kè với người tình nhỏ hơn đến 20 tuổi.

Hai người thường xuyên hẹn hò, đến nhà nghỉ tâm sự. Đến tháng 4/2019, Mết và người tình xảy ra mâu thuẫn. Ông Mết cho rằng, T. có quan hệ với người đàn ông khác nhưng người phụ nữ này không thừa nhận.

Nguyễn Văn Mết tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)

Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, ngày 21/5/2019, T. gọi điện thoại cho ông Mết xin 8 triệu đồng để đóng học phí cho con gái riêng. Ông Mết đồng ý, hẹn nhân tình chiều ngày 23/5/2019 đến nhà trọ ở xã An Nhơn gặp mặt.

Khi vào phòng trọ, Mết và nhân tình xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Ông Mết lấy dao mang theo trong người đâm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Mết lấy xe máy rời khỏi nhà nghỉ.

Đêm hôm đó, ông Mết kể lại với vợ là vừa giết nhân tình và có ý định tự vẫn. Bà này vận động và khuyên chồng đến cảnh sát đầu thú.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, hôm sau Mết đến công an đầu thú.

Bản án thích đáng

Ngày 31/5/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mết để điều tra về hành vi giết người.

Theo tin tức trên Công an nhân dân, ngày 8/11/2019, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mết 17 năm tù về tội Giết người.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình - Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật