Ngày 11/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã điều tra, làm rõ trộm cắp tài sản tại khu nhà trọ trên địa bàn.
Thông tin ban đầu trên Lao động, ngày 21/4, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.N.H.L (SN 2005, hiện là sinh viên, tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa) về việc bị mất trộm tài sản tại phòng trọ ở ngõ 100 Trung Kính, phường Yên Hòa.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 12/2025, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, trú tại tỉnh Nghệ An) quen biết chị L thông qua mạng xã hội Facebook và xin ở ghép tại phòng trọ trên.
Trong thời gian sinh sống cùng nhau, Thúy biết chị L có nhiều thiết bị điện tử có giá trị như laptop, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác và thường xuyên để tại bàn học trong phòng.
Nguyễn Thị Diễm Thúy trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng trọ. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Chiều 20/12/2025, lợi dụng thời điểm chị L đi vắng, Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Đối tượng sử dụng điện thoại chụp ảnh các thiết bị rồi đăng lên hội nhóm mua bán trên mạng xã hội để tìm người tiêu thụ.
Để tránh bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách xóa dữ liệu, đăng xuất các tài khoản điện tử trên thiết bị trước khi bán. Sau khi tiêu thụ tài sản, Thúy thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ.
Sau khi phát hiện sự việc, chị L nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tài sản nhưng Thúy không trả lại nên đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo.
Biết khó thoát nên mới đây Nguyễn Thị Diễm Thúy đã đến Công an phường Yên Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 20,7 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Diễm Thúy đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự, theo tin tức trên Sức khỏe & Đời sống.
Qua vụ việc trên, Công an thành phố khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động thuê trọ cần nâng cao cảnh giác khi tìm người ở ghép qua mạng xã hội; chủ động xác minh thông tin người ở cùng, quản lý chặt chẽ tài sản cá nhân và các tài khoản điện tử trên thiết bị công nghệ nhằm phòng ngừa các hành vi phạm pháp.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.