Vào chiều ngày 12/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết bố của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang Sik, đã qua đời tại quê nhà Busan (Hàn Quốc), hưởng thọ 84 tuổi.
Trước đó, ngay sau khi hành trình tại giải đấu ASEAN Cup 2026 khép lại, HLV Kim Sang Sik đã có cuộc trò chuyện và chia sẻ với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về tình hình sức khỏe đang chuyển biến xấu của cha mình tại quê nhà.
Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chủ động đề nghị vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam khẩn trương về nước để tiện bề chăm sóc đấng sinh thành. Nhờ sự động viên và tạo điều kiện từ phía lãnh đạo VFF, HLV Kim Sang Sik đã có cơ hội được túc trực và ở bên cạnh cha trong những thời khắc cuối cùng.
HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VTC News
Cũng trong ngày hôm nay (12/9), ngay khi nhận được tin báo tang, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chính thức gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới cá nhân HLV Kim Sang Sik cùng toàn thể gia quyến.
Thông điệp từ VFF nhấn mạnh rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này cùng gia đình ông, đồng thời bày tỏ hy vọng HLV Kim Sang Sik cùng những người thân yêu sẽ sớm vơi bớt niềm tiếc thương vô hạn này.
Kể từ khi chính thức sang Việt Nam tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik luôn cho thấy sự tận tụy với công việc, đồng thời là một người vô cùng kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ về đời tư trên các phương tiện truyền thông.
Xuyên suốt thời gian dẫn dắt đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhà cầm quân sinh năm 1976 đã dồn toàn bộ tâm huyết để giúp bóng đá nước nhà liên tiếp gặt hái được những thành tích vang dội.
Những dấu ấn chói lọi của ông có thể kể đến như tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á, hai lần đăng quang ngôi vương tại ASEAN Cup, cùng với đó là chiến tích xuất sắc giành vé góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027.