Đóng

Bị vợ cũ bòn rút sau ly hôn, về già người chồng mới phát hiện "bí mật động trời" về hai đứa con trai

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Ông Giang không chỉ để lại tài sản cho vợ cũ nuôi con, mà còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn. Cay đắng hơn, ông không ngờ 2 người con lại không phải con ruột mình.

Ông Giang Hồng Đào (45 tuổi, sống ở Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc) kết hôn với bà Lý vào năm 2002. Bà Lý là trưởng ban phụ nữ của làng, một người nổi tiếng là hoạt bát và nhiệt tình. Họ lần lượt có hai con trai vào năm 2004 và 2014.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình bắt đầu rạn nứt từ năm 2022 khi bà Lý thường xuyên về nhà muộn. Đến tháng 5 năm 2023, hai người ly hôn. Bà Lý đòi giữ toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm để nuôi con. Vì thương con, ông Giang đồng ý, để lại nhà cửa và tiền bạc, chỉ mang theo chiếc xe hơi.

Ông Giang đã khởi kiện vợ cũ vì bị lừa dối suốt 20 năm. Ảnh: Weibo

Sau ly hôn, bi kịch vẫn chưa kết thúc. Con trai lớn nhiều lần đến gặp ông để xin tiền, thậm chí đòi chia cả tài sản của ông bà nội. Khi ông Giang từ chối, cậu con trai này đã nổi giận, đòi đánh ông và gào lên: "Ông không phải cha ruột của tôi!". Trong lúc cãi vã, anh ta còn túm cổ và định đẩy ông xuống cầu thang. May mắn là hàng xóm đã kịp thời can ngăn.

Sau lời nói của con trai, ông Giang Hồng Đào nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ cha con. Nhớ lại cách hành xử thiếu tình cảm của chúng bấy lâu nay, ông quyết định đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả đau lòng xác nhận: cả hai người con trai đều không phải con ruột của ông.

Trong cơn tức giận, ông Giang tìm gặp vợ cũ để đối chất. Ban đầu, bà Lý chối bỏ mọi chuyện, nhưng những lời đồn đại từ dân làng đã dần hé lộ sự thật. Cuối cùng, bà thừa nhận đã ngoại tình: cha của con trai đầu là bí thư thôn, còn cha của con trai út không ai khác chính là anh họ của ông Giang.

"Vợ cũ gây ra cho tôi tổn thương to lớn", anh nói. Cha mẹ Giang Hồng Đào cũng nói đau xót khi biết những đứa cháu mình chăm bẵm hơn 20 năm nhưng không có quan hệ máu mủ.

Theo Vnexpress, Giang Hồng Đào kiện vợ cũ, yêu cầu bồi thường 100.000 tệ (369 triệu đồng) tổn thất tinh thần, cùng hoàn trả 300.000 tệ (1,1 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng và học phí đã chi trả. "Tôi cũng muốn vạch rõ ranh giới với vợ cũ và hai đứa trẻ, không muốn dính dáng nữa", Giang Hồng Đào nói.

Vợ cũ bác bỏ yêu cầu bồi hoàn tiền cấp dưỡng, chỉ chấp nhận điều khoản "tổn thất tinh thần" theo tiêu chuẩn địa phương và đề nghị hủy thỏa thuận ly hôn.

Tòa án xác nhận cả hai con trai không có quan hệ huyết thống với Jiang, song chưa công bố phán quyết cuối cùng.

Ngày 24/8, người con trai  đăng video nói tòa thiên vị cho anh Giang Hồng Đào, đồng thời cho biết đã cắt đứt quan hệ với gia đình này. 

Tin nổi bật