Đóng

Bị từ chối ứng lương, nam nhân viên đột nhập kho hàng, “cuỗm” hơn 120 triệu đồng của ông chủ

  • Đinh Kim (Theo India Today)
(DS&PL) -

Nam nhân viên thừa nhận những khó khăn về tài chính và việc ông chủ từ chối yêu cầu ứng lương đã thúc đẩy anh lên kế hoạch trộm cắp.

India Today dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, người đàn ông tên Mumtaz (22 tuổi, ở Dwarka Vihar (Najafgarh, Delhi, Ấn Độ) đã trộm hơn 400.000 rupee (hơn 120 triệu đồng) từ một kho hàng ở khu vực Najafgarh, sau khi bình tĩnh đi ngang qua những chú chó bảo về mà anh ta dường như đã làm quen từ trước.

Vụ việc nói trên được báo cáo vào ngày 20/8 và nghi phạm Mumtaz chính là một nhân viên của kho hàng. “Vụ trộm không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên mà là một hành động trả thù có chủ đích”, ông Ankit Singh - Phó cảnh sát trưởng của Dwarka, thông tin.

Cũng theo Phó Cảnh sát trưởng Ankit Singh, Mumtaz được cho là đã tức giận với ông chủ của mình do ông liên tục từ chối yêu cầu ứng trước lương. Vậy nên, anh quyết định “dạy cho ông chủ một bài học nhớ đời”, trong khi vẫn có thể dễ dàng có được tiền.

Nam nhân viên lên kế hoạch đột nhập kho hàng, trộm tiền của ông chủ. Ảnh minh họa

Ông Mukul Jain đã trình báo vụ trộm với cảnh sát sau khi phát hiện 450.000 rupee (hơn 135 triệu đồng) tiền mặt đã bị đánh cắp khỏi kho hàng của mình trong đêm 19/8 – 20/8. Cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Najafgarh đã lập biên bản điều tra, đồng thời thành lập nhiều nhóm và mở rộng điều tra vụ việc.

“Cuộc điều tra bắt đầu bằng việc phân tích các đoạn phim giám sát an ninh, trong đó đối tượng trộm cắp được thấy đã đột nhập vào kho, trên đầu trùm túi nilon. Sau đó, đối tượng đã phá hoại camera và đột nhập vào văn phòng”, Phó Cảnh sát trưởng Ankit Singh nói.

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong vụ việc. Cụ thể, những con chó bên trong kho hàng không tấn công đối tượng trộm cắp, cho thấy đây là người quen thuộc. Vì thế, đội điều tra tập trung vào những nhân viên có quyền ra vào kho và biết về số tiền mặt.

Phó Cảnh sát trưởng Ankit Singh chia sẻ thêm: “Việc giám sát kỹ thuật, bao gồm cả ghi chép chi tiết cuộc gọi, cho thấy vị trí của một trong những nhân viên – Mumtaz, trùng khớp với hiện trường vào đêm xảy ra vụ trộm”.

Cảnh sát đã tiến hành giám sát Mumtaz bằng cả phương tiện thủ công và điện tử, sau đó chặn người đàn ông này gần một ngôi đền ở Najafgarh vào khoảng 16h30 ngày 20/8. Khi thấy cảnh sát, Mumtaz đã cố gắng bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu hồi số tiền 314.000 rupee (khoảng 94,4 triệu đồng).

Theo cảnh sát, trong quá trình thẩm vấn, Mumtaz khai gia đình anh đến từ Supore (Bihar, Ấn Độ). Cha anh đã qua đời hơn 10 năm trước sau thời gian dài mắc bệnh. Mumtaz bỏ học ở tuổi 15 và làm việc tại các quán trà trước khi chuyển đến Haridwar, nơi anh tìm được việc làm công nhân kho.

“Tháng 6/2025, Mumtaz chuyển đến Delhi nhờ một người quen và bắt đầu làm công việc bốc xếp tại kho hàng của ông Jain với mức lượng 15.000 rupee (hơn 4,5 triệu đồng) mỗi tháng. Người đàn ông này đã kết hôn và có 3 con. Anh ta thừa nhận những khó khăn về tài chính và việc ông chủ từ chối yêu cầu ứng lương đã thúc đẩy anh ta lên kế hoạch trộm cắp”, cảnh sát cho biết.

Mumtaz đã thực hiện vụ trộm với sự giúp đỡ của một đồng phạm tên là Vikas. Cảnh sát cho hay, nghi phạm có tiền án tiền sự và họ đang nỗ lực xác định danh tính và bắt giữ đồng phạm của anh ta, đồng thời truy tìm phần còn lại của số tiền bị trộm.

Tin nổi bật