Cảnh sát địa phương mới đây xác nhận rằng 3 trẻ em và 1 người đàn ông đã tử vong do đuối nước sau khi bị lũ cuốn trôi trên một dòng suối sau trận mưa lớn bất ngờ ở quận Bilaspur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ.
Người phụ trách đồn cảnh sát Raj Singh cho biết, vụ việc thương tâm xảy ra vào tối 25/8 (theo giờ địa phương) gần đền Marhi Mata ở Bhanwartank, thuộc đồn cảnh sát Belgahna khi một nhóm khách du lịch, bao gồm cả các nạn nhân, đến thăm nơi này.
Ảnh minh họa: The Daily Jagran
Theo thông tin sơ bộ, có khoảng 40 người gồm một gia đình và bạn bè của họ từ huyện Balodabazar-Bhatapara và Bilaspur đã đến thăm ngôi đền bằng xe buýt. Sau khi tham quan địa điểm này, khi họ đang băng qua một con suối có mực nước thấp để đi bộ về phía xe buýt, một trận mưa lớn bất ngờ ập đến.
Do mưa lớn, nước từ những ngọn đồi gần đó nhanh chóng tràn vào dòng suối nằm chắn ngang đường đi của họ. 6 người đã bị dòng nước mạnh cuốn trôi. Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai vào khoảng 16h chiều cùng ngày bởi một nhóm gồm Lực lượng ứng phó thảm họa của tiểu bang, cảnh sát và các quan chức địa phương.
Hai người được cứu sống, nhưng 4 nạn nhân trong cùng một gia đình được xác nhận là đã tử vong bao gồm Mitan Dhruv (5 tuổi) và Gauri Dhruv (13 tuổi), cả hai đều đến từ làng Bitkuli ở huyện Balodabazar-Bhatapara lân cận, Muskan Dhruv (13 tuổi) và Balram Dhruv (45 tuổi), đến từ làng Parsada ở Bilaspur.
Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của những đứa trẻ vào đêm muộn, trong khi thi thể của người đàn ông được tìm thấy cách hiện trường một đoạn ngắn vào khoảng 11h sáng 26/8. Cảnh sát cho biết các thi thể đã được gửi đến Trung tâm Y tế Cộng đồng ở khu vực Kota để khám nghiệm tử thi và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.