Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch Tình- Tiền: Vạch mặt gã tình nhân sát hại nữ đại gia rồi dựng hiện trường giả

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Nhiều người từng ngưỡng mộ người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, dù đã qua xuân thì vẫn có một người tình phong độ. Nào ngờ, chính mối quan hệ ấy lại dẫn đến bi kịch.

Mối tình mặn nồng tuổi xế chiều

Năm 2007, Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1951) đặt chân đến Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với tư cách là chủ một doanh nghiệp xây dựng. Với vẻ ngoài điềm đạm, từng trải, ông ta nhanh chóng kết giao với giới doanh nhân thành đạt trên đảo. Qua mai mối, Tuấn quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Đào Hoa L. (SN 1960, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) một phụ nữ giàu có, góa chồng, có hai người con đang sinh sống tại Mỹ.

Trước khi đến Phú Quốc làm nghề xây dựng, Tuấn từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ dạy học, buôn gỗ đến làm thợ bạc. Gã đã hai lần ly hôn và có năm người con.

Năm 2010, Tuấn và bà L. tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, do bà L. và các con lo ngại có thể xảy ra tranh chấp tài sản nếu mối quan hệ rạn nứt. Sau đám cưới, Tuấn chuyển đến sống tại nhà bà L. nhưng không tiếp tục làm xây dựng mà thay vào đó mua năm con gấu về nuôi để khai thác mật bán. Từ đó, người dân địa phương gọi ông là Tuấn “gấu”. Tuy nhiên, không lâu sau, đàn gấu lần lượt chết hết. Kể từ đó, Tuấn giúp bà L. trong các giao dịch đất đai, hỗ trợ công việc kinh doanh bất động sản của bà.

Tội ác của gã tình nhân

Rạng sáng 11/9/2014, Tuấn “gấu” hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu, thông báo rằng bà L. do sơ ý nên bị ngã cầu thang, chấn thương vùng đầu và đang nằm bất tỉnh. Gã nhờ người dân đưa bà đi cấp cứu. Khi mọi người tới nơi, họ thấy bà Lý nằm bất động dưới chân cầu thang.

Ngay lập tức, người dân gọi xe cấp cứu đưa bà L. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. Tuy nhiên, khi xe cứu thương đến nơi, nạn nhân đã không qua khỏi. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương để tiến hành các thủ tục mai táng.

Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Theo kết luận từ cơ quan y tế, bà Đào Hoa L. đã tử vong trước khi ông Tuấn phát hiện khoảng 6 giờ. Những vết máu tại hiện trường có dấu hiệu đông cứng cho thấy bà L. đã tử vong từ lâu, không phải trong khoảng thời gian ông Tuấn khai báo rằng bà gặp nạn khi ông đi tập thể dục.

Nhận thấy nhiều nghi vấn, Công an huyện Phú Quốc lập tức vào cuộc điều tra và yêu cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết. Kết quả cho thấy bà L. tử vong do bị tác động mạnh vào vùng đầu bởi vật cứng. Khám nghiệm hiện trường, công an còn phát hiện nhiều vết máu đã bị lau chùi, cho thấy có dấu hiệu tạo hiện trường giả.

Từ những bằng chứng thu thập được, cơ quan chức năng xác định đây có thể là một vụ án mạng và mời Nguyễn Quốc Tuấn về trụ sở để phục vụ điều tra.

Ban đầu, Tuấn tỏ ra bối rối nhưng vẫn cố gắng quanh co, khẳng định cái chết của bà L. chỉ là một tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên, trước những bằng chứng rõ ràng và kết luận từ cơ quan pháp y, ông ta không thể chối cãi thêm và cuối cùng đã cúi đầu nhận tội.

Tuấn "gấu" trên đường dẫn giải từ huyện Phú Quốc đến công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lao Động

Theo lời khai của Tuấn “gấu”, từ năm 2011, bà L. vay ngân hàng 30 tỷ đồng để đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, do thị trường đóng băng, việc kinh doanh gặp khó khăn, khiến bà thường xuyên căng thẳng và hay gây chuyện với Tuấn. Đến đầu năm 2014, sau khi bán được bốn thửa đất với giá hơn 20 tỷ đồng để trả nợ, bà L. vẫn tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Tuấn, khiến ông ta cảm thấy bị tổn thương.

Đêm 10/9/2014, rạng sáng 11/9/2014, bà Lý chuẩn bị hành trang sang Mỹ thăm con. Đến 23h, hai người lên phòng tắm rửa, sau đó nạn nhân ngồi xem phim, còn Tuấn nằm trên giường. Trước khi đi, bà để lại năm tờ giấy rút tiền đã ký sẵn để Tuấn có thể sử dụng gần 2 tỷ đồng gửi trong một ngân hàng ở Phú Quốc, dặn rằng chỉ được rút khi có ý kiến của bà và không được tiêu xài tùy tiện. Nghe vậy, Tuấn phản ứng, 2 bên xảy ra cự cãi. Do nóng giận, Tuấn bật dậy định đánh bà L., nhưng bà đã dùng búa chống trả. Trong lúc giằng co, Tuấn tước được cây búa tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Thay vì đưa bà L. đi cấp cứu, Tuấn lau sạch vết máu, thay nệm và vỏ gối, giấu tang vật rồi đi ngủ. Đến 5h ngày 11/9/2014 hắn mới gọi người thân của bà L. và người giúp việc đến nhà, nói rằng bà bị ngã cầu thang và cần được đưa đi bệnh viện.

Tuấn “gấu” tại phiên toà xét xử. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 22/1/2015, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện đảo Phú Quốc và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo phải bồi thường tổn hại vật chất cho gia đình nạn nhân 278 triệu đồng và 60 triệu đồng thiệt hại về tinh thần.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình- Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật