Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Tội ác của gã chồng giết người "đầu ấp má kề", phi tang thi thể

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Đi uống rượu về nhà bị vợ cằn nhằn, mắng chửi, Lương Hoàng Vũ bực tức xuống tay sát hại vợ. Gây án xong, Vũ bỏ vợ vào thùng phi đốt xác phi tang.

Gã chồng "táng tận lương tâm" gây án với người "đầu ấp tay gối"

Lương Hoàng Vũ (SN 1988, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương - Lâm Đồng - nay là xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) đi uống rượu về thì bị vợ là N.T.K.H cằn nhằn, mắng chửi.

Bực tức Lương Hoàng Vũ dùng một đoạn ống sắt đường kính 2,1m dài 65cm vụt vào phần gáy vợ tử vong.

Theo tin tức trên Công an nhân dân, đến khoảng 14h chiều ngày 9/5/2019 Vũ đưa thi thể vợ vào nhà kho của bố mẹ. Tại đây, đối tượng bỏ thi thể vợ vào thùng phi rồi châm lửa đốt để phi tang nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình.

Thùng phuy dùng để đốt xác nạn nhân. (Ảnh: CAND)

Cùng ngày, do không liên lạc được với con gái, mẹ chị N.T.K.H đã đến nhà vợ chồng Vũ. Nghe con rể nói không biết vợ đi đâu, bà đã trình báo việc con gái “mất tích” bí ẩn tới cơ quan công an.

Ngay trong đêm đó, Vũ lái ô tô mang BKS 49A - 250.03 chở 2 con gái (4 và 6 tuổi) đi tắm biển ở Phan Thiết.

Nhận tin báo của gia đình nạn nhân về sự mất tích của chị H., Công an huyện Đơn Dương và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra theo nghi vấn của gia đình nạn nhân.

Khi các cơ quan chức năng và người nhà Vũ đến nhà Vũ, thấy khóa cửa, vắng người, điện thoại cho Vũ không được thì càng sinh nghi, sợ Vũ cùng quẫn, làm điều gì bất ổn với 2 con nhỏ của Vũ nên nhiều người nhắn tin khuyên giải.

Trưa 10/5/2019, bất ngờ Vũ gọi điện cho anh trai là Lương Hoàng Đ. (38 tuổi), thú nhận đã giết và đốt xác vợ trong nhà kho, anh Đ. khuyên em trai ra đầu thú.

Được sự vận động của gia đình và cơ quan điều tra, Vũ lái xe quay trở về, đến huyện Di Linh thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Sáng 18/2/2020, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Hoàng Vũ về tội Giết người.

Bị cáo Lương Hoàng Vũ. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, tại phiên toà, khi Hội đồng xét xử đề nghị cha mẹ ruột của nạn nhân có ý kiến, mẹ nạn nhân đã nói: Dù rất giận con rể vì đã gây ra cái chết đau đớn cho con gái họ, nhưng vì 2 đứa cháu ngoại (SN 2012 và 2015) nên xin Toà xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Vũ để bị cáo có ngày trở về với các con.

Người mẹ mất con vẫn không thôi đau đớn, khóc ngất tại phiên toà khi nghe Hội đồng xét xử luận tội của bị cáo và khi Chủ toạ phiên toà tuyên án. Cha ruột của nạn nhân chỉ buồn bã, im lặng, không nói gì.

Được biết, sau khi Vũ bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam, cha mẹ nạn nhân H. đã đưa 2 cháu ngoại về nuôi dưỡng.

Phía cha mẹ bị cáo Vũ đã thay con khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình chị H. số tiền 350 triệu đồng; đồng thời lập di chúc, trao tài sản là một căn nhà cho 2 cháu nội (con của Vũ với nạn nhân). Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm.

Tại toà, Vũ tỏ ra ân hận, nhiều lần khóc, thậm chí hướng về phía cha mẹ nạn nhân quỳ xuống xin tha lỗi. Vũ cũng nhiều lần xin lỗi cha mẹ ruột vì đã để xảy ra thảm kịch gia đình.

Xét hành vi của bị cáo có tính chất "máu lạnh" khi xuống tay với người vợ "đầu ấp má kề", mẹ của 2 đứa con mình, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên bị cáo Lương Hoàng Vũ  mức án tù chung thân.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật