Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch tình- tiền: Thảm án gây phẫn nộ ở Cà Mau, 3 người trong gia đình bị sát hại

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì mâu thuẫn, Bùi Vũ Khoa nhẫn tâm gây ra vụ thảm án ở Cà Mau, khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Để rồi, Khoa phải giá bằng bản án tử hình.

Mới đây, ngày 16/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử vụ án 3 người trong gia đình bị sát hại ở Cà Mau.

Bị cáo Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, trú tại xã Tân Phong, thị Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bị tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau

Theo báo Thanh Niên, khoảng 13h30 ngày 4/12/2023, chị P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, TP.Cà Mau) về thăm gia đình tại ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau). Tuy nhiên, khi đến nơi, chị V. thấy nhà khóa cửa, đặc biệt phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. liền báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra. Tại đây chị V. bàng hoàng phát hiện bố mẹ cùng chị gái tử vong tại nhà, đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường vụ thảm án ở Cà Mau, 3 người trong gia đình bị sát hại. Ảnh: Người lao động

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, ông P.V.S (69 tuổi) tử vong trong phòng ngủ và bà T.T.G (68 tuổi, vợ ông S.) tử vong dưới ao vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m, chị P.L.K. (38 tuổi, con gái ông bà S., chị gái của chị V.) tử vong trong phòng ngủ. Các nạn nhân được xác định bị sát hại từ vài ngày trước, thi thể đang phân hủy. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án.

Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an địa phương thấy nổi lên Bùi Vũ Khoa, đang sống như vợ chồng với chị K. (kém chị K. 15 tuổi), hiện không có mặt tại địa phương.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Khoa là nghi phạm của vụ án nên triển khai lực lượng truy bắt.

Đến 17h cùng ngày, Khoa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bạc Liêu. Sau đó, Khoa thừa nhận sát hại vợ "hờ" đang mang thai và cha mẹ vợ.

Tội ác của gã nhân tình trẻ tuổi

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ bi kịch tình-tiền , ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2019, Bùi Vũ Khoa sống như vợ chồng với chị P.L.K. tại nhà cha mẹ ruột của chị này là ông P.V.S. và bà T.T.G. (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Trong quá trình chung sống với Khoa, chị K. mang thai. Do cả 2 không có việc làm nên thường xuyên bị bà G. cằn nhằn. Từ đó chị K. nảy sinh ý định tự tử. Còn Khoa cảm thấy 2 vợ chồng bị xúc phạm nên có ý muốn giết vợ rồi tự sát.

Khoảng 7h ngày 26/11/2023, Khoa dùng tay sát hại chị K. tử vong trong phòng ngủ rồi tạo hiện trường như chị K. đang ngủ. Sau khi gây án, Khoa không muốn tự tử nữa mà muốn giết cha mẹ vợ để thỏa mãn thù tức.

Đến 9h cùng ngày, anh A. (con trai ông S.) cùng vợ con từ TP Cà Mau về nhà thăm gia đình. Cả nhà nấu cơm và kêu vợ chồng Khoa ra ăn nhưng Khoa từ chối, nói vợ đang ngủ. Vợ anh A. định vào phòng thăm em chồng nhưng Khoa không cho.

Khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng anh A. ra về. Đến 16h, Khoa thấy bà G. ở nhà sau nên sát hại bà G. rồi kéo thi thể nạn nhân xuống ao nước phía sau nhà.

Một lúc sau, thấy ông S. ở trong phòng ngủ, Khoa dùng búa tấn công khiến ông S. tử vong. 

Sau khi gây thảm án, Khoa lấy xe máy, điện thoại, tiền của gia đình ông S. rời khỏi hiện trường.

Đến chiều 4/12/2023 (khoảng 9 ngày sau), sự việc mới được phát hiện.

Lời xin lỗi muộn màng

Bùi Vũ Khoa tại phiên xét xử. Ảnh: VOV

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định, tính chất, mức độ, hành vi do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả lớn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thể hiện sự lạnh lùng, không do dự, nhẫn tâm giết chết 3 người trong một gia đình.

Hành vi của bị cáo là tội ác, mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo… Do đó, tổng hình phạt tử hình là đúng người, đúng tội.

Nói lời sau cùng tại tòa, Bùi Vũ Khoa nói vì một phút nông nổi, ích kỷ và suy nghĩ sai lệch đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo xin lỗi người thân, gia đình bị hại và chấp nhận hình phạt.

Tin nổi bật