Khoảng tháng 12/2023, Huỳnh Văn Hận (48 tuổi, quê Long An cũ - nay là tỉnh Tây Ninh) quen biết và có quan hệ tình cảm với chị C.T.V.
Thời gian quen biết, chị C.T.V nói với Hận đã ly hôn, đang sinh sống một mình. Trong thời gian quen nhau, Hận có cho chị C.T.V mượn tiền nhiều lần với số tiền 80 triệu đồng.
Đến tháng 5/2024, qua tìm hiểu, Hận biết chị C.T.V chưa ly hôn và đang sống chung với chồng, con nên yêu cầu chị C.T.V trả tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi nhưng chị C.T.V vẫn không trả.
Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 19h ngày 1/7/2024, chị C.T.V điều khiển xe môtô đến nhà Hận tại (xã An Lục Long, Long An cũ - nay là xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Hận và chị C.T.V tiếp tục cự cãi về việc chị C.T.V không trả tiền.
Đến khoảng 21h cùng ngày, khi chị C.T.V đang nằm trên giường ngủ phòng khách, Hận lấy 1 cái búa đi đến chỗ chị C.T.V đang nằm rồi bất ngờ đánh nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Hận tự tử nhiều lần nhưng không được. Sau đó, Hận lấy chai thuốc diệt cỏ uống nhưng chỉ được 1 ngụm rồi nôn ra, lên võng nằm.
Sáng sớm hôm sau, anh trai cùng cha khác mẹ đến nhà phát hiện chị C.T.V tử vong nên trình báo cơ quan công an; đồng thời, đưa Hận đến bệnh viện cấp cứu.
Bị cáo Huỳnh Văn Hận tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Báo Long An)
Theo tin tức trên báo Long An, ngày 27/6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Hận về tội Giết người.
Tại phiên tòa, Hận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội quyết liệt, đến cùng. Việc truy tố, xét xử bị cáo về tội giết người là đúng, không oan với bị cáo.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.
Từ đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận mức án tù chung thân về tội giết người. Đồng thời, bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 530 triệu đồng.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.