Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Kế "ve sầu thoát xác" của gã sát hại người yêu, thích nhuộm tóc đỏ

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Phạm Duy Nhân (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) bị tuyên án tử hình vì có hành vi sát hại, hủy khuôn mặt người yêu, phi tang xác xuống sông.

Gã sát nhân tóc đỏ, nhuộm đen để lẩn trốn

Khoảng 5h ngày 5/6/2009, người dân phường 2, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre kinh hoàng phát hiện chiếc bao tải lớn bên trong có một tử thi nữ không mảnh vải che thân, toàn bộ mặt bị hủy hoại không thể nhận diện được, trôi dạt vào bờ sông...

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Bến Tre nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Đến khoảng 12h cùng ngày, nạn nhân được xác định là N.T.T.N (SN 1990, ngụ ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, tình cờ tổ điều tra do Trung tá Cao Văn Anh, Đội trưởng Đội hướng dẫn và điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Bến Tre, chỉ huy gặp được một bé trai bán vé số dạo.

Em này nhận dạng được N.T.T.N qua di ảnh, cho biết trước đó khoảng hai tuần có nhìn thấy N.T.T.N đi cùng một thanh niên nhuộm tóc đỏ gần khu vực vòng xoay phường 7, TP.Mỹ Tho và “chị này còn bị người đó đánh khóc sướt mướt”...

Từ tình tiết ấy, cơ quan CSĐT tập trung rà soát các nhà trọ trên địa bàn phường 7, TP.Mỹ Tho và nhanh chóng xác định được nơi thuê trọ cuối cùng của N.T.T.N trước khi mất tích là một căn phòng ở số 179D đường Nguyễn Văn Tư, phường 7, Bến Tre.

Ông Trí - chủ nhà trọ cho biết, trước đó 4 ngày, N.T.T.N có sống chung với một thanh niên nhuộm tóc đỏ nhưng không biết tên gì.

Tại thời điểm này, phòng trọ của N.T.T.N và người thanh niên tóc đỏ thuê đã khóa cửa ngoài, bên trong không có đồ đạc. Điều đáng lưu ý là bức tường trong phòng đã được sơn mới, xung quanh dọn dẹp sạch sẽ...

Phạm Duy Nhân và hiện trường gây án. Gã sát nhân ưa nhuộm tóc đỏ, đã dùng chiêu "ve sầu thoát xác", nhuộm lại tóc đen nhằm trốn tránh sự truy tìm của công an. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Qua khám nghiệm, cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ xác định phòng trọ này là hiện trường chính xảy ra án mạng. Theo nhận định, thủ phạm rất có thể là người thanh niên sống cùng phòng trọ với N.T.T.N nhưng gã này không đăng ký tạm trú.

Lập tức, một tổ công tác của đơn vị được cử đi xác minh, truy tìm hung thủ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã xác định được người thanh niên nhuộm tóc đỏ sống cùng nạn nhân là Phạm Duy Nhân (SN 1989, ngụ ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, biết được Nhân vẫn còn lẩn trốn trên địa bàn TP.Bến Tre, 20h ngày 6/6/2009, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt được Nhân tại một quán karaoke trên địa bàn TP.

Lúc này, Nhân đã nhuộm lại tóc đen nhằm trốn tránh sự truy tìm của công an.

Sát hại, quăng xác người tình xuống sông

Sau quá trình quanh co chối tội, Phạm Duy Nhân khai nhận, mình và chị N.T.T.N gặp gỡ, yêu nhau, sau đó thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng từ khoảng tháng 4/2009.

Cuối tháng 5/2009, cả hai đến thuê phòng trọ ở số 197D đường Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, TX. Bến Tre (nay là khu phố Mỹ Tân, phường 7, TP. Bến Tre) của ông Nguyễn Minh Trí.

Tại thời điểm này, Nhân không có việc làm, còn chị N.T.T.N là tiếp viên của quán Đ.T nằm trong khuôn viên đất của ông Trí, đối diện với phòng trọ nơi Nhân và chị N.T.T.N ở.

Do nghi ngờ chị N.T.T.N có quan hệ bất chính với người khác nên Nhân đã âm mưu sát hại người yêu.

Khoảng 19h ngày 2/6/2009, Nhân về nhà lấy búa và dao đến giấu tại phòng trọ. Lợi dụng lúc chị N.T.T.N đang chải đầu bất ngờ từ phía sau Nhân sát hại chị N.

Trưa ngày 3/6/2009, kẻ thủ ác đào một hố sâu ở sau vườn nhà để chở xác về chôn phi tang.

Đến 23h cùng ngày, Nhân về kể lại toàn bộ sự việc cho cha là ông Phạm Hoàng Phương (SN 1960) rồi nhờ ông Phương cùng Nhân đến phòng trọ chở xác người yêu về đất vườn nhà chôn phi tang.

Ông Phương không đồng ý nên Nhân nhờ mẹ là bà Huỳnh Thị Châm (SN 1968). Nhân chở bà Châm đến khu vực cầu Bến Tre II bàn cách vứt xác nạn nhân xuống sông nhưng khu vực này còn đông người nên Nhân chở bà Châm về nhà đợi tối hôm sau tiến hành phi tang xác chết.

Khoảng 23h ngày 4/6/2009, Nhân chở mẹ đến nhà trọ bỏ xác chị chị N.T.T.N vào bao ni lông và chở đến khu vực cầu vứt xác xuống sông.

Sáng ngày 5/6/2009, kẻ sát nhân mua vôi về sơn lấp những vết máu dính trên tường của phòng trọ rồi sau đó bỏ trốn khỏi khu vực gây án.

Sau khi nghe bà Châm nói mọi chuyện đều “êm xuôi”, ông Phương đã đi vay 300.000 đồng đưa cho Nhân và kêu bỏ đi thật xa làm ăn sinh sống.

Phạm Duy Nhân thời điểm bị bắt và khi hầu tòa. (Ảnh: Người lao động)

Con bị tử hình, cha mẹ cùng lãnh án

Theo tin tức trên Người lao động, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Nhân mức án tử hình về tội Giết người. Đồng thời HĐXX cấp sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Châm (mẹ của Nhân) mức án 2 năm tù (treo) và Phạm Hoàng Phương (cha của Nhân) 1 năm tù (treo) cùng về tội Không tố giác tội phạm.

Sau đó bị cáo Nhân có đơn kháng cáo kêu oan, đại diện gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo yêu cầu 3 bị cáo liên đới bồi thường chi phí mai táng là 29 triệu đồng.

Ngày 14/4/2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phạm Duy Nhân và chấp nhận đơn kháng cáo yêu cầu bồi thường chi phí mai táng của đại diện bị hại.

Căn cứ vào kết quả giám định tử thi, kết luận điều tra của cơ quan công an cũng như lời khai của bị cáo Phương và Châm, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Phạm Duy Nhân về tội Giết người, yêu cầu bị cáo Nhân bồi thường 29 triệu tiền chi phí ma chay cho gia đình bị hại.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật